Trần Thị Hồng Vân

30/05/2018 09:47

Sinh năm 1979, hiện sống tại Gia Lai. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Mai con về, Anh và sân ga, Sỏi đá, Tháng ba, Đất mẹ, Về đi em, Đánh thức mùa thu, Gọi thu, Nghe thu, Vụn vỡ, Mùa thu giấu em, Tết...

Trần Thị Hồng Vân

Tháng tư

Tháng tư rồi đó em
ngọn gió thôi cũng mang sắc màu khác lạ
con bướm nhỏ rủ nhau về lập hội
dịu ẩm ương của tiết giao mùa.

Tháng tư rồi đó em
tự nhiên nắng đỏ màu phượng vĩ
mưa ập về giữa tiếng ve ầm ĩ
mênh mang cánh diều.

Tháng tư về rồi đó em
chông chênh giữa mưa và nắng
nửa chừng xuân nửa chừng hạ
rối bời một chút bâng khuâng.

Tháng tư về rồi đó em
Nhập nhoạng sấm chớp
mầm non mướt mát
khúc ca mùa tháng tư.


Giấc mơ

Hạt bụi nhỏ ngủ say trên rèm cửa
loang lổ vệt thời gian
lũ thạch sùng tặc lưỡi
rơi tõm vào những đêm dài, chỏng lỏn, khô khan.

Tiếng gió rít qua kẽ lá
luồn vào lọn tóc mai
lách qua hàng mi ướt
vội vàng, bủa vây.

Ta ngủ quên dưới gầm trời gió lộng
ngắm những vì sao
cuộc sống lấp lánh 
của những linh hồn, bắt đầu.

Một tiếng chim lảnh lót
thức giấc bình minh
sự sống thai nghén 
cựa mình…

Những nụ hồng khoe sắc
cánh hoa dại ngậm sương
nắng nhảy nhót
trên những cánh đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trần Thị Hồng Vân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO