Trẩy hội tháng Giêng miền non cao trên đỉnh Fansipan huyền hoặc.

Thái Triệu Luân | 22/01/2019 13:05

Ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), giữa không gian rộn sắc hoa và tưng bừng năm mới, Lễ hội khèn hoa và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan sẽ chính thức khai mạc tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), mở đầu mùa du xuân, bái Phật cầu an đầu xuân. Lễ hội kéo dài đến 08/3 (tức 3/2 âm lịch).

Đây là lần thứ ba Lễ hội khèn hoa được tổ chức tại khu du lịch này, đồng thời là lần thứ hai diễn ra Hội xuân Mở cổng trời Fansipan– một hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa chưa từng có tại khu vực. Đặc biệt, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, không gian trang hoàng lộng lẫy hơn với vô vàn hoạt động văn hóa Tây Bắc truyền thống và hoạt động tâm linh hấp dẫn.

Trẩy hội tháng Giêng miền non cao trên đỉnh Fansipan huyền hoặc.

Lấy cảm hứng từ nền văn hóa đầy màu sắc của đồng bào miền cao mỗi dịp xuân về, giữa không gian mênh mang mây núi, an yên tự tại của cõi thiền trên đỉnh thiêng nơi địa đầu tổ quốc, Lễ hội khèn hoa và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan tạo dựng nên một Tây Bắc thu nhỏ ngay tại Fansipan, để du khách thỏa sức trải nghiệm và tận hưởng những gì tinh túy nhất của vùng cao dịp Tết đến, để Phật tử bốn phương chiêm bái cầu an, nhận về đức tin và tràn đầy hi vọng cho năm mới.

Trẩy hội tháng Giêng miền non cao trên đỉnh Fansipan huyền hoặc.

Lễ hội chào đón du khách bằng chất Tây Bắc đậm đà ngay từ lối vào với cổng chào được cách điệu từ hình dáng của 6 chiếc khèn, dẫn lối tới đại cảnh đặc sắc lấy cảm hứng từ chiếc váy xòe hoa đặc trưng của cô gái bản. Từ đây, rảo bước trên Con đường mùa xuân rực rỡ, du khách như được bước qua dải thời gian nhuốm màu Tây Bắc. Này đây thếp thổ cẩm đủ sắc màu, những sợi chỉ xanh chỉ đỏ dệt cả mùa xuân vào từng nếp vải. Này đây những khóm tulip mơn mởn giữa cái lạnh Sa Pa. Những đèn lồng đỏ, những bao lì xì may mắn khẽ rung lên trong gió núi, dẫn bước du khách tới khu chợ vùng cao nhộn nhịp đời sống Tây Bắc dịp Tết đến xuân về.

Trẩy hội tháng Giêng miền non cao trên đỉnh Fansipan huyền hoặc.

Chợ nhộn nhịp người mua kẻ bán, gái bản xúng xính áo khăn, khẽ đưa bước chân theo điệu sạp, trai bản khom lưng, uyển chuyển nghiêng mình theo tiếng khèn réo rắt. Suốt từ ngày 07/2-24/2, Cuộc thi múa khèn hoa cũng sẽ được tổ chức ngay tại sân khấu chính của Lễ hội, với các màn so tài của những nghệ nhân tài ba nhất từ các xã Sa Pa và khu vực lân cận như Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái. Nhấp ngụm rượu bản vừa mới nấu, thấy lá men rừng còn dậy vị thơm, cùng nhau giã bánh dày, làm bánh cốm, miếng nếp nương mọng ngọt vừa qua đầu lưỡi, đã lại nghe mùi thơm của cả phiên chợ ẩm thực Tây Bắc gọi mời.

Trẩy hội tháng Giêng miền non cao trên đỉnh Fansipan huyền hoặc.

Người lớn tuổi thấy cả tuổi xuân kí ức tràn về, khi tiếng sạp đập đều rộn rã trên nền đất, hay những nét bút mềm mại bay bổng của bức thư pháp được ân cần gửi trao. Giới trẻ lại khám phá ra cả một bầu trời văn hóa mới, với nào đua heo, bịt mắt bắt lợn, đua heo, đi cà kheo, đi cầu một dây… với những tràng cười không dứt. Người thích du xuân ngắm cảnh tưởng lạc tới chốn bồng lai, khi khắp muôn nơi phủ lên một màu rạo rực của sự sống. Hơn 30.000 cây tulip, 4000 cây cúc lá nho, hàng nghìn cây thu hải đường, cúc mâm xôi, xác pháo, phong lữ, đỗ quyên, panse, mãn đình hồng, hoa mõm sói… ngập tràn xen lẫn giữa đào, mận bung nở khắp nơi, gom cả mùa xuân của đất trời lên miền cao Fansipan.

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn Phật tử, du khách thập phươngsẽ lại hội tụ về Bảo An Thiền Tự tại chân dãy núi Hoàng Liên Sơn và Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự dọc đường lên đỉnh cao 3413m, để tụng kinh niệm Phật cầu an, hoan hỉ nhận giấy đỏ may mắn, quà tặng tâm linh và khởi đầu mùa Hội xuân Mở Cổng trời ý nghĩa, linh thiêng giữa quần thể kiến trúc văn hoá tâm linh Fansipan hùng vĩ.

Trẩy hội tháng Giêng miền non cao trên đỉnh Fansipan huyền hoặc.

Tại khu vực cạnh Bảo An Thiền Tự, các chương trình biểu diễn tâm linh như Thiên Phú Quan Thế Âm Bồ Tát và các hoạt động tâm linh phong phú sẽ diễn ra từ 9 -10h sáng các ngày 09 đến 11 Tết, cùng với các công trình tâm linh kỳ vĩ như Đại tượng Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đường La Hán với 18 bức tượng La Hán bằng đồng, Tháp chuông, Kim Sơn Bảo Thắng Tự… mở ra cho du khách và Phật tử hành trình du xuân bái Phật thú vị. Mỗi nẻo đường lên tới đỉnh Fansipan giống như một hành trình du ngoạn vào cõi Phật huyền linh, để cảm nhận một thế giới thanh tịnh trên đỉnh thiêng đất Việt, để năm mới, giống như chốn thiền ấy, an bình, thịnh vượng.

Lễ hội Khèn hoa và Hội xuân Mở Cổng Trời Fansipanlà lễ hội thường niên, được tổ chức định kỳ vào đầu tháng Giêng hàng năm, với mong muốn mang đến trải nghiệm Tết giàu nét văn hóa truyền thống của vùng đất Tây Bắc đặc sắc, tạo nên một điểm đến du xuân, bái Phật ý nghĩa nơi ngọn nguồn linh khí quốc gia. Đây cũng là nỗ lực không ngừng nghỉ của Sun World Fansipan Legend trong việc gìn giữ, tôn vinh những nét đẹp và giá trị văn hóa dân tộc, mang đến các sản phẩm du lịch và trải nghiệm ngày càng phong phú cho du lịch Lào Cai.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
  • Quê hương tôi
    Quê hương luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của các văn nghệ sĩ; Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Quê hương tôi của tác giả Nguyễn Thiện.
  • Độc đáo kiến trúc, tên gọi các cửa ra vào Kinh thành Huế
    Kinh thành Huế có 11 cửa thành đường bộ và 2 cửa đường thủy có kiến trúc, tên gọi độc đáo nhưng mỗi cửa mang một chức năng cùng những câu chuyện lịch sử khác nhau sau khi được xây dựng, phục hồi lại.
  • Hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024
    Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ 18 - 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc của 63 tỉnh, thành phố.
  • Hà Nội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hiệu quả về triển khai Đề án 06/Chính phủ năm 2024
    UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Trẩy hội tháng Giêng miền non cao trên đỉnh Fansipan huyền hoặc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO