UBND xã Phú Cường trao đổi thông tin hai chiều

PV| 11/11/2019 14:39

Vừa qua, báo Người Hà Nội đăng tải bài viết liên quan đến thông tin người dân địa phương phản ánh về vấn đề đất Đình làng thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Về việc này, UBND xã Phú Cường đã có thông tin hai chiều hồi đáp thông tin báo nêu.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên đã nhiều lần liên hệ để xác minh hai chiều với lãnh đạo địa phương nhưng chưa thực hiện được, báo đã phản ánh ý kiến bạn đọc. Sau khi báo đăng, UBND xã đã có thông tin hai chiều gửi cơ quan báo chí.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng thông tin UBNB xã Phú Cường cung cấp: Vị trí khu đất Công ty TNHH May Phương Thảo đang sử dụng tại thôn Hương Gia Xã Phú Cường có nguồn gốc là đất thuê của Uỷ ban nhân dân xã Phú Cường. Khu đất này trước đây là điểm trường thôn Hương Gia  - Trường tiểu học Phú Cường được xây dựng từ những năm 1960. Đến năm 2003, được sự quan tâm của Nhà Nước, Trường tiểu học Phú Cường được đầu tư xây dựng đạt Chuẩn quốc gia và tổ chức học tập trung tại Trường tiểu học Phú Cường tại khu trung tâm xã. Vì vậy, Trường tiểu học Phú Cường đã bàn giao lại Điểm Trường thôn Hương Giang cho Uỷ ban nhân dân xã Phú Cường quản lý và sử dụng.

Ngày 20 tháng 01 năm 2005 Uỷ ban nhân dân xã Phú Cường có Tờ trình số 04/TTr – UB về việc đề nghị cho phép sử dụng khu trường học cũ cho thuê làm xưởng dệt may công nghiệp. Tờ trình được Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn đồng ý phê duyệt.

Ngày 24 tháng 01 năm 2005 Uỷ ban nhân dân xã Phú Cường và Công ty TNHH May Phương Thảo ký hợp đồng thuê nhà thuộc khu trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Cường, trong đó diện tích đất cho thuê là 4.229 m2, có 5 phòng học cấp 4. Uỷ ban nhân dân xã Phú Cường cho rằng công ty TNHH May Phương Thảo thuê đất khu trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Cường được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty phát triển trạm sạc xe điện
    Ngày 18/3, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN.
  • Thị trường bất động sản “bắt sóng” xu hướng “live - work - play”
    Xu hướng “live - work - play” (sống - làm việc - tận hưởng) đang là hướng đi đột phá của các nhà phát triển bất động sản cao cấp. Tòa căn hộ TC2 - The Canopy Summit (dự án The Canopy Residences, Vinhomes Smart City, Hà Nội) với hệ tiện ích vượt trên cả sự tiện nghi đang cho thấy khả năng nâng tầm xu hướng của thương hiệu BĐS hàng đầu.
Đừng bỏ lỡ
UBND xã Phú Cường trao đổi thông tin hai chiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO