VCCA giới thiệu vẻ đẹp nghệ thuật Origami qua triển lãm "những đôi cánh".

Minh Châu| 19/07/2018 16:45

Ngày 20/7/2018, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) chính thức khai mạc triển lãm “Những đôi cánh”, giới thiệu tới công chúng Việt Nam vẻ đẹp và tinh thần của nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản Origami. Thông qua 52 tác phẩm của ba nghệ sĩ Lê Đức Thọ, Nguyễn Linh Sơn và Lê Tuấn Tài - “Những đôi cánh” không chỉ phản chiếu sắc màu văn hóa Nhật Bản mà còn khơi gợi trí tưởng tượng và chắp cánh cho sự sáng tạo

Các tác phẩm được giới thiệu tại Triển lãm “Những đôi cánh” tái hiện thế giới thần thoại độc đáo của các loài động vật như ngựa một sừng, rồng, điểu sư… minh chứng cho khả năng sáng tạo vô hạn mà Origami có thể đem lại. Điểm đặc biệt là tất cả các mô hình Origami đều được được mang một đôi cánh - biểu tượng cho sự sáng tạo, bay bổng và tư tưởng nghệ thuật khoáng đạt.

Trong đó, nổi bật nhất là mô hình ngựa thần khổng lồ có chiều cao 3m được các nghệ sĩ hoàn thiện trong vòng 10 ngày ngay tại triển lãm. Video về toàn bộ quá trình thực hiện tác phẩm khổng lồ trên cũng sẽ được dàn dựng và công chiếu vào ngày 5/8/2018 dưới dạng timelapse (video tua nhanh).

VCCA giới thiệu vẻ đẹp nghệ thuật Origami qua triển lãm

Tác phẩm ​Lion (Sư tử). Tác giả: Nguyễn Linh Sơn

Nghệ thuật gấp giấy Origami với những biến thể là một phần không thể tách rời đối với nhiều lĩnh vực trong đời sống văn hóa Nhật Bản. Vượt khỏi những ranh giới để trở thành môn học dành cho tư duy và sự khéo léo, Origami thậm chí đã trở thành một liệu pháp tâm lý rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ và phát triển óc sáng tạo. Đặc biệt, biểu tượng “cánh hạc giấy” đã bay ra khỏi biên giới của Nhật Bản để lan tỏa thông điệp may mắn và hòa bình đến khắp nơi trên thế giới.

VCCA giới thiệu vẻ đẹp nghệ thuật Origami qua triển lãm

Tác phẩm Flamingo (Hồng hạc). Tác giả: Nguyễn Linh Sơn.

Phát biểu về Triển lãm, ông Mizuki Endo – Giám đốc Nghệ thuật của VCCA chia sẻ: “Origami có hình thức biểu đạt khá đơn giản nhưng kỹ thuật lại rất phức tạp. Thế giới của nó vô cùng sâu sắc. Đó là môn nghệ thuật tuyệt vời và dành cho tất cả mọi người”.

Bên cạnh 52 tác phẩm độc đáo và bay bổng, để làm nổi bật vẻ đẹp và và sự phong phú bộ môn nghệ thuật này, VCCA còn tạo ra môi trường trải nghiệm Origami trực tiếp cho công chúng. Một nhóm nghệ sĩ từ AXA Studio túc trực tại Triển lãm sẽ giúp cung cấp thêm nhiều kiến thức cũng như hướng dẫn khách tham quan tham gia vào quá trình sáng tác nghệ thuật. Các “tác phẩm” do khách tham quan tự thực hiện sẽ được lưu giữ tại một bức tường lớn mang thông điệp Hạnh phúc.

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, VCCA sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Những tiết mục ca múa đặc sắc không chỉ khơi gợi trí tưởng tượng, chắp cánh ước mơ bay bổng cho các em nhỏ mà còn mang đến cái nhìn trực quan và đầy sắc màu về văn hóa Nhật Bản. Bên cạnh đó, các lớp dạy gấp Origami đơn giản cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm nhằm đưa nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng. Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang fanpage chính thức https://www.facebook.com/VCCAVIETNAM/của trung tâm.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 20/7/2018 đến hết ngày 15/8/2018 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) - B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội)./.

Ba nghệ sĩ tham gia triển lãm:

  • Lê Đức Thọ (1993), còn được gọi là Kai, đã tham gia nhiều triển lãm với các loại hình nghệ thuật khác nhau. Các tác phẩm của anh có mặt tại nhiều cơ quan cũng như phòng trưng bày uy tín tại Singapore.
  • Nguyễn Linh Sơn (1987) đã làm quen với Origami hiện đại được hơn 10 năm. Anh từng tạo được nhiều dấu ấn qua các tác phẩm đạt kỷ lục lớn nhất Việt Nam như bộ xương khủng long dài 7,6m (2008) và đôi rồng giấy dài 5,6m (2010).
  • Nguyễn Tuấn Tài (1997) bắt đầu bước chân vào thế giới origami hiện đại và thể nghiệm với loại hình này từ năm 2009. Tác phẩm của anh được trưng bày tại nhiều triển lãm và sự kiện lớn.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thơ Nguyễn Đức Tùng - một buổi sáng chín
    Tôi muốn đánh thức “buổi sáng chín” của Nguyễn Đức Tùng để mở ra những trang thơ giàu tính sáng tạo của ông: Sau cái chết, nếu trở lại/ Anh sẽ trở lại vì một buổi sáng/ Một buổi sáng chín trên cành/ Như trái ổi xanh/ Bỗng chín/ Nhưng không rụng xuống/ Vì hãy còn xanh (Thời gian).
  • Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô
    UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 23/4 về việc tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
  • Triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”
    Với hình thức trực tuyến, triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp và một số cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên nhằm phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Triển lãm “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ diễn ra vào ngày 26/4.
  • Khoảng lặng với sen Hồ Tây
    Sáng sớm mùa hè, tôi đi bộ dọc bờ Hồ Tây để thuê một chiếc xe đạp dạo quanh hồ như lời hẹn của chuyến đi trước. Tôi lạc bước đến đầm sen Hồ Tây. Ngay khoảnh khắc ấy, sen gieo một nốt lặng thương nhớ vào lòng tôi.
  • Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
    UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 353/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước
Đừng bỏ lỡ
VCCA giới thiệu vẻ đẹp nghệ thuật Origami qua triển lãm "những đôi cánh".
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO