Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 1 - Đưa 10000 USD lấy một tờ giấy

Điều tra của Nhân Thịnh - Nguyễn Hồ | 23/04/2018 16:41

Thời gian vừa qua, báo Người Hà Nội liên tục nhận được hàng loạt đơn thư của công dân tố cáo một người nhận hàng nghìn USD/1 người để đưa đi nước ngoài làm việc. Tổng số tiền người này nhận của các nạn nhân lên đến hàng triệu USD. Nhưng cuối cùng người này đã… bặt vô âm tín! Từ hôm nay, báo Người Hà Nội sẽ khởi đăng loạt bài điều tra về nghi án lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ) kinh hoàng này.

Theo đơn thư, gửi tới báo Người Hà Nội, một người tên là Nguyễn Quang Bính, sinh năm 26/3/1991, Quê quán: xóm Bắc Hải - Thạch Hải - Thạch Hà - Hà Tĩnh; CMND số: 183884562. Cấp ngày: 30/7/2008 tại Hà Tĩnh.

Theo anh Bính, vào khoảng đầu tháng 2/2017 tôi gặp anh Trương Quang Hải và bà Phùng Thị Mười Linh (tên thật là Phùng Thị Mười) tại Hà Nội. Ở đây tôi được người trên giới thiệu cho tôi đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc (XKLĐ) đơn hàng phụ bếp với diện visa E7 ở công ty Việt Hàn ở Sài Gòn. Bà Phùng Thị Mười Linh có hộ khẩu thường trú tại số nhà 2A ngõ 55 phố Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội. Bà Linh nhận của tôi 10.000USD (mười nghìn đô la Mỹ) để hứa đưa đi XKLĐ tại Hàn Quốc trong thời gian 5 năm và bà chỉ đưa cho tôi một tờ giấy nhận tiền.
Vụ “tố” lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 1 - Đưa 10.000 USD lấy… một tờ giấy

Vụ “tố” lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 1 - Đưa 10.000 USD lấy… một tờ giấy
Đơn thư bạn đọc gửi báo Người Hà Nội

Tôi nộp tiền cho bà 2 lần. Lần 1 vào ngày 30/3/2017 tôi nộp 4.000USD tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, cơ sở 2, 106 Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội, lần hai vào ngày 16/4/2017 tôi nộp 6.000USD tại địa chỉ trên tổng 2 lần nộp 10.000USD trong phòng học. Khi nộp có anh Trương Quang Hải, bà Phùng Thị Mười Linh, anh Hiệu, cô giáo tên Sen và mấy người đi cùng tôi (Phú, Thành, Đình, Hưng, Mừng, Tuấn, Sơn) được bà hứa vào đầu tháng 5/2017 chúng tôi sẽ có visa và vé máy bay đi lao động lại Hàn Quốc.

Nhưng hết tháng 5/2017 chưa có thông tin về đi XKLĐ của tôi, tôi có điện hỏi bà Linh nhưng bà bảo đợi thêm, tôi đợi được thêm 3 tháng đến cuối tháng 8/2017 vẫn chưa đi được tôi yêu cầu bà rút lại số tiền tôi đã đóng cho bà trước đó nhưng bà không trả. Sau đó tôi gọi cho bà nhiều lần nhưng không liên lạc được. Số điện thoại của bà 0989562923. Đối với tôi và gia đình số tiền trên là rất lớn, tôi mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền giúp tôi đòi lại số tiền trên.

Trước những thông tin công dân cung cấp, nhóm phóng viên báo Người Hà Nội đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện ra hàng loạt vấn đề "động trời" khác. Mời bạn đọc đón xem các bài tiếp theo.

Vụ “tố” lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 2 – Đưa 148.000 USD đợi... 03 tháng xuất cảnh
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Vụ ''tố'' lừa đảo XKLĐ kinh hoàng hàng triệu USD: Bài 1 - Đưa 10000 USD lấy một tờ giấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO