Yêu hơn 1 năm, bạn gái chưa một lần trả tiền ăn

đất việt| 18/04/2019 08:03

Yêu nhau hơn 1 năm, hai đứa đã đi chơi, đi ăn với nhau nhiều lần, nhưng chưa khi nào bạn gái trả tiền ăn...

Tôi và bạn gái vừa mới tốt nghiệp đại học hơn 1 năm trước, chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng xin vào một công ty thử việc. Thấy bạn gái dễ thương, tôi chủ động làm quen và hẹn hò.

Đến giờ chúng tôi đã chính thức yêu nhau được hơn 1 năm, cô ấy đã chuyển sang chỗ làm việc khác, còn tôi vẫn làm chỗ cũ, nhưng buổi trưa và tối vẫn thường xuyên hẹn hò nhau đi ăn uống, xem phim.

Nhìn chung, cô ấy là một cô gái đứng đắn, nghiêm túc trong quan hệ và cũng thông minh, chỉ có điều, trong suốt thời gian hơn 1 năm tôi và cô ấy yêu nhau, đi ăn uống, xem phim cùng nhau rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào cô ấy trả tiền ăn uống, xem phim. Dường như, cô ấy coi đó là nhiệm vụ của tôi, nên cứ ăn xong một là đứng dậy, hai là ngồi đó nhìn tôi trả tiền chứ không lần nào chịu trả.

Có hôm, để thử cô ấy, tôi gọi thanh toán sau đó vào nhà vệ sinh, khoảng 10 phút sau tôi mới trở ra, cứ nghĩ cô ấy đã trả tiền, nhưng cô ấy chỉ đưa hóa đơn cho tôi và nói, anh thanh toán đi. Tôi quay lại nhìn cô ấy vẻ khó hiểu, nhưng hình như cô ấy cũng không nhận ra sự khó hiểu của tôi và những lần sau vẫn cứ như vậy. Đi ăn, đi chơi, tôi vẫn là người duy nhất trả tiền, còn cô ấy vẫn coi đây là chuyện riêng của tôi vậy.

Mà tôi thì khác gì cô ấy đâu, cũng là nhân viên mới ra trường, thu nhập không hơn cô ấy bao nhiêu, cũng vẫn phải thuê nhà, và tự lo chi phí sinh hoạt hàng ngày, vì bố mẹ không còn trợ cấp nữa.

Tôi cũng không phải người đàn ông nhỏ nhen, so đo từng đồng với người yêu mình, nhưng thực sự tôi nghĩ, với chuyện tiền bạc, kể cả khi đã là người yêu hay vợ chồng thì cũng nên công bằng, rõ ràng mới bền vững được. Còn nếu một người luôn là người trả tiền, còn người kia chỉ biết hưởng thụ thì sẽ không lâu bền.

Liệu tôi có quá nhỏ mọn, khắc khe với bạn gái mình không, hay cô ấy mới là người thiếu nhạy cảm khi để tôi trả tiền hết lần này đến lần khác?

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thưởng thức văn hóa Kinh Kỳ qua tranh truyện Hàng Trống
    Tranh truyện Hàng Trống chính là giá trị thẩm mỹ, sự tinh tế của kỹ thuật in khắc gỗ, kỹ thuật pha màu, mang đậm bản sắc văn hoá độc đáo của đất và người Kinh kỳ xưa.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thủ đô trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
    UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 677/UBND-KTN, chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố; Tổng Công ty Điện lực Thành phố về việc đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.
  • Hà Nội có 8 học sinh tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
    Chiều 18/3, Sở GD&ĐT tổ chức gặp mặt 8 học sinh, tác giả của 4 dự án tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2023 – 2024.
Đừng bỏ lỡ
Yêu hơn 1 năm, bạn gái chưa một lần trả tiền ăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO