Bừng sáng những bức tranh tường

Phương Thảo/Hanoimoi| 22/08/2019 08:07

Gần một năm nay, nhiều con đường, ngõ phố ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) dường như bừng sáng nhờ những bức tranh tường sắc màu rực rỡ. Không chỉ có vậy, sự xuất hiện của những tác phẩm mỹ thuật tươi tắn cũng góp phần đẩy lùi nạn bỏ rác bừa bãi tồn tại bấy lâu ở địa bàn. Sự đổi thay này đến từ sáng kiến của Chi bộ số 5, tổ dân phố số 5, phường Quan Hoa với sự chung tay hưởng ứng của đông đảo người dân tại cộng đồng.

Bừng sáng những bức tranh tường
Những bức tranh tường nhiều màu sắc đã góp phần xóa chân rác trên nhiều con đường, ngõ phố ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy). 

Vứt rác bừa bãi là một trong những thói quen xấu, gây nên nhiều bức xúc cho cộng đồng. Hành động không đẹp này không chỉ làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị mà còn là nguồn cơn của những cuộc cãi vã, mất đoàn kết ở không ít địa phương. Tuy nhiên, để xóa được “tật”, chẳng phải chuyện dễ dàng. Đối với người dân ở tổ dân phố số 5, phường Quan Hoa cũng vậy. Bà Trần Thị Thanh Nga (ngõ 48, phường Quan Hoa) chia sẻ: “Nhà tôi ở đầu ngõ, nơi những người thiếu ý thức hay để rác nên đường đi rất bẩn, nhếch nhác và bốc mùi. Dù bà con khu phố vẫn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhưng tình hình không mấy thay đổi. Người ta vẫn bỏ rác chân tường, cột điện, khiến khu vực này không lúc nào được sạch sẽ, khô ráo”.

Nhưng đó là chuyện của thời gian trước. Còn hiện nay, khu vực này đã phong quang, sạch đẹp hơn rất nhiều nhờ sự xuất hiện của bức tranh tường đa sắc màu. Sáng kiến đến từ Chi bộ số 5, với kỳ vọng không gian sạch, đẹp sẽ tác động tới ý thức, trách nhiệm vì cái chung, vì cộng đồng của nhiều người. Bà Đỗ Thị Tho, Bí thư Chi bộ số 5 cho biết: "Những vị trí người dân hay theo nhau bỏ rác thường có chung đặc điểm là nơi có khoảng tường trống, nền bừa bãi, bẩn và bong tróc. Chính vì vậy, chúng tôi tính, phải làm sao cho những nơi này sạch, đẹp hơn mới mong đẩy lùi được thói quen không tốt ấy".

Chi bộ, tổ dân phố số 5 thống nhất chọn cách xóa chân rác bằng những bức tranh tường, triển khai vận động các đoàn thể, nhân dân trong tổ dân phố đồng thuận, hưởng ứng. Bà Lê Thị Quy, tổ trưởng tổ dân phố số 5 chia sẻ: “Thời gian đầu cũng có không ít khó khăn do thiếu kinh phí, người dân không đồng ý vẽ tranh lên tường nhà... Nhưng rồi, khi bức tranh đầu tiên thành hình cũng là lúc mọi người được thuyết phục, hưởng ứng nhiệt tình hơn. Người có công, góp công; người có của, góp của nên tổ dân phố đã có thêm kinh phí để thuê người vẽ những bức tranh đạt chất lượng nghệ thuật hơn.

Với mục tiêu chung tay xây dựng những bức tường nở hoa thân thiện với môi trường, 5 bức tường hoa ở tổ dân phố số 5 đã hình thành với tổng chi phí gần 18 triệu đồng từ nhiều nguồn đóng góp. Mỗi bức tranh dù mang một nội dung khác nhau, từ không gian vườn hoa, phố cổ… đến cảnh sắc vùng quê với dòng sông, đồng lúa, mái đình, nhưng đều làm thay đổi sắc diện của những bức tường cũ kỹ khi trước. Em Nguyễn Thị Thu, sống tại ngõ 48, phường Quan Hoa cho biết: “Từ dạo ngõ có tranh, chúng em hay ra đây chụp ảnh. Phong cảnh làng quê với cánh đồng lúa vàng, nắng chiều rạng rỡ mang cảm giác dễ chịu”.

Còn theo ông Lê Văn Thắng (ngõ 58, phường Quan Hoa), sự xuất hiện của những bức tranh tường làm cho con đường trở nên tươi tắn, vui mắt hơn, mà người nơi khác đến đây, nếu không biết đường, cũng dễ nhận diện. Đặc biệt hơn, việc bỏ rác bừa bãi ở những nơi này đã được hạn chế triệt để. Đường đi lối lại khô ráo, thênh thang, chẳng còn nhếch nhác như trước. Mọi người cũng trở nên gắn bó, đoàn kết nhau hơn thông qua những hành động nhỏ, như: Nhắc nhở nhau giờ bỏ rác, ngày tổng vệ sinh khu phố, bóc quảng cáo rao vặt… hay không vẽ bậy lên những bức tường hoa.

Từ những thành công này, Chi bộ tổ dân phố số 5 tiếp tục ấp ủ dự tính triển khai mô hình tới nhiều con ngõ khác tại khu dân cư, góp phần đẩy lùi chân rác, giữ gìn môi trường, cảnh quan, xây dựng nếp ứng xử văn minh, thanh lịch. Chủ tịch UBND phường Quan Hoa Nguyễn Duy Hưng đánh giá: Sáng kiến của Chi bộ số 5 đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc cải thiện môi trường gắn với thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là việc làm thiết thực, hiệu quả, cần được tiếp tục nhân rộng.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
    Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…
  • Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty phát triển trạm sạc xe điện
    Ngày 18/3, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN.
Đừng bỏ lỡ
Bừng sáng những bức tranh tường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO