Sinh năm 1972, hiện sống tại Hà Nội Ths.QTKD - PGĐ kinh doanh Công ty TNHH FIT Việt Nam Đã học lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa X. Có thơ đăng báo trung ương và địa phương. Hiện là Phó Chủ tịch Diễn đàn Văn thơ Xây dựng.
Xuân đã về
Con như cây cỏ quanh mộ mẹ
Như cây ngô đồng trổ bông bên mộ cha
Như cây lúa khom lưng nhẫn nhịn
Như vầng trăng đầu nguồn quê nhà...
Xuân đã về đầu ngõ
Tết mồ côi dựa lưng mộ mẹ
Tìm về ký ức xưa dựa lưng mộ cha
Nức nở sóng lòng đất!
Xuân đã về... Xuân đã về
Bóng mẹ cha chìm khuất
Con đi đâu, về đâu?
Cho dòng sông tóc biếc
màu tóc đen
Em nghiêng đầu sát vai anh
Muôn ngàn sợi tóc chảy thành dòng sông
Dòng sông sóng tóc mênh mông
Đổ phù sa xuống cánh đồng đời anh!
Xe trôi chiều xuống bồng bềnh
Bánh lăn rung nhịp tim anh bồi hồi
Phải chăng sóng gió cuộc đời
Khiến em mái tóc đen ngời phôi pha?
Lòng xui khóe mắt lệ nhoà
Anh lần bứt sợi trắng ra khỏi đầu
Xin trời đừng vội tối mau
Cho dòng sông tóc biếc màu tóc đen!
Cho dòng sông tóc êm đềm
Mượt suôn sóng biếc phủ đêm lạnh lùng
Lại hồng hào một cánh đồng
Lại xuân tươi tốt chờ trông mùa vàng!
Loa kèn tháng tư
(Viết cho ngày sinh nhật)
Trắng tinh khôi
Đẹp rạng ngời
Tháng tư em đến với đời, với anh...
Hương thơm thanh khiết trong lành
Dịu dàng hé nụ một nhành bâng khuâng!
Em mang sắc trắng thiên thần
Trong veo đôi mắt Hà Thành xa xưa
Trinh nguyễn vẫy gọi hè về
Giã xuân nhắn gửi lời thề vấn vương...
Gót sen em dạo phố phường
Bừng trong sắc nắng mơ màng ban mai.
Sáng 12/4/2012