Thời gian gần đây, ngách 5/1 phố Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội) trở thành một địa điểm check-in, chụp hình quen thuộc của người dân Thủ đô. Với lối kiến trúc mộc mạc, con ngách đã trở thành một “góc xưa” giữa Thủ đô hiện đại.
“Hội chị em bạn dì” nối tiếp nhau đổ về Grand World mỗi ngày đã biến nơi đây trở thành sàn diễn thời trang khổng lồ với phong cách đa dạng. Và thành quả sau những hành trình check-in không có điểm dừng là sự ra đời của những bộ ảnh “đẹp từng centimet” gây bão mạng xã hội.
Dàn sao Mỹ đổ về sự kiện trải nghiệm của VinFast diễn ra hôm 3/2 tại Đồi Hollywood (Los Angeles). Tại đây, những tên tuổi nổi tiếng như Charly Jordan, Chase “Huddy” Hudson, Natali Nanoel hào hứng ký tên lên xe, chụp hình và chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc đầy ấn tượng với các mẫu xe đến từ hãng ô tô điện Việt Nam.
Say mê trước vẻ đẹp của những bãi biển xanh thẳm trải dài bên bờ cát trắng ươm vàng màu nắng của Quy Nhơn, phóng viên báo Sydney Morning Herald (Australia) đã gọi thành phố biển này là “Maldives của Việt Nam”. Được chấm phá thêm những dãy núi kỳ vỹ ôm ấp mây trời, bức tranh hữu tình của Quy Nhơn càng trở nên ấn tượng trong mắt du khách bốn phương.
Mỗi khi hương thơm cùng sắc trắng của hoa sữa bỗng nở rộ trên khắp cả con đường Hà Nội, từng ngõ, từng nhà đâu đâu cũng nghe thấy mùi hương bay khắp cả một không gian khiến ta nhớ về thủ đô, về mùa thu của “những bản tình ca”.
Ở Hà Nội có hàng nghìn góc lên ảnh đẹp lung linh. Mỗi góc của Thủ đô lại cho ra những bộ ảnh theo phong cách khác nhau. Với những tín đồ thích sự sang trọng, những địa điểm check in sang chảnh ở Hà Nội dưới đây chắc chắn không khiến bạn thất vọng.
Hồ Tây là một danh thắng nổi tiếng giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Hồ Tây không chỉ hút mọi người đến tập thể dục, đạp xe, hóng mát, hít thở không khí thoáng đãng, trong lành của lá phổi xanh, mà Hồ Tây còn thu hút rất nhiều tín đồ “ăn” ảnh.
Có một con đường hoa tường vi đẹp tựa tranh vẽ chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, đó là công viên thực vật cảnh Việt Nam tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây là điểm check - in lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.
Trên khắp các tuyến phố của Thủ đô, những giàn hoa giấy mỏng manh đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Trong bài viết này, Người Hà Nội sẽ cùng bạn định vị tọa độ check - in với hoa giấy đẹp nhất quanh Hà Nội nhé!
Nếu như nói Hồ Tây là “thánh địa check in” với hàng trăm góc chụp ảnh đẹp, thì có một địa điểm siêu lãng mạn, nổi rần rần trong suốt thời gian vừa qua tại khu vực này, đó chính là ngõ Từ Hoa. Cùng phóng viên Người Hà Nội khám phá xem địa điểm này có gì thu hút tới vậy nhé!
Hồ Tây là một trong những địa điểm tuyệt vời để ghi lại những khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Đây cũng là nơi nhiều bạn trẻ săn đón để cho ra đời hàng loạt những tấm hình sống ảo.
Không chỉ dán trên tường, những dòng chữ kỷ niệm viết bằng nhiều thứ tiếng còn được lưu cả trên trần nhà, bóng đèn, quạt, ghế, cành cây bên trong một quán cà phê gần hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Đảo Phú Quý mang một vẻ đẹp yên bình, hoang sơ nhưng không kém phần độc đáo. Do vậy, nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm nóng du lịch trong mùa hè năm nay. Hãy cùng Người Hà Nội khám phá những điểm check - in tuyệt đẹp trên hòn đảo này nhé!
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Do kỳ nghỉ dài nên nhiều gia đình có kế hoạch đi về quê, du lịch và đây là thời điểm nạn trộm cắp gia tăng.
Cảng hàng không Nội Bài (NIA) cho biết, dự kiến ngày cao nhất dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, NIA sẽ phục vụ khoảng 96.000 lượt khách với 580 lượt chuyến bay; trong đó, có 205 lượt chuyến bay quốc tế và 375 lượt chuyến bay quốc nội.
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15 km về phía Đông, cánh đồng lau ở khu đô thị Ecopark bung nở trắng muốt tạo nên một khung cảnh đồng quê yên bình.
Đằng sau sự hào nhoáng, xa hoa của những toà nhà cao ốc chọc trời nơi phố thị ồn ào, tấp nập còn có những khu tập thể cũ ở Hà Nội vẫn lặng lẽ thu mình mặc cho sự chuyển biến vội vã của thời gian. Cùng hoài niệm về một vùng kí ức yên bình qua chùm ảnh phóng viên Người Hà Nội thực hiện.
Tháng 3 hàng năm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lại "xuất hiện" một con đường đầy lá vàng, thu hút nhiều người đến check-in sống ảo, nhiều người ưu ái đặt tên nơi này là “con đường tình yêu” bởi vẻ đẹp lãng mạn, say đắm lòng người.