Cổ Giao

Khánh thành Thư viện thân thiện và trao 71 tủ sách lớp học ở Huế
Tổ chức Zhi Shan Foundation và Quỹ Chí thiện vì trẻ em tài trợ 2 Thư viện thân thiện, 71 tủ sách lớp học cho thầy cô cùng các em học sinh ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế).
  • Cô giáo ươm mầm văn học thiếu nhi
    Trong tháng kỷ niệm tri ân các nhà giáo Việt Nam, tôi muốn nói về một cô giáo đã theo đuổi văn chương từ tấm bé. Đó là TS. Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1982, quê gốc Quảng Bình. Chị là tác giả của hai cuốn sách: “Bí mật tuổi trăng non” (2018) và “Dòng chảy lấp lánh” (2023) với bút danh Thanh Tâm Nguyễn đang được giới chuyên môn quan tâm.
  • Cô giáo nhiệt huyết, sáng tạo và giàu lòng nhân ái
    Ở Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội nhắc tới cô giáo Đặng Thị Thùy Nga – giáo viên bộ môn Vật lý, những đồng nghiệp đều dành cho cô sự tin yêu và cảm phục. Còn với học trò, cô giáo Nga chính là người mẹ thứ 2 đã trao truyền cho các em không chỉ kiến thức mà cả tình yêu thương vô bờ bến. Gặp cô trong một ngày đầu đông, lắng nghe những trò chuyện của cô về hành trình gần 20 năm gắn bó với phấn trắng, bảng đen càng khiến tôi thêm trân trọng hơn sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tình yêu đối với học t
  • Đại học Huế - một trong 6 đại học Việt Nam được xếp hạng đại học uy tín thế giới khai giảng năm học mới
    Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 và đã hoàn thiện Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị trình Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
  • Cô giáo lớp 1 giỏi chuyên môn và tận tâm với nghề “gõ đầu trẻ”
    Hình ảnh “người mẹ hiền” với dáng vẻ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng khác hẳn với nhiệt huyết mạnh mẽ ẩn chứa bên trong mỗi khi nói về nghề “gõ đầu trẻ”, về những giờ lên lớp của cô Nguyễn Thị Mai Hương, giáo viên khối lớp 1, Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về một cô giáo “nhỏ mà có võ”.
  • Đóng góp, hy sinh của cô giáo Mai Thị Yến được trân trọng ghi nhận
    Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự tiếc thương, trân trọng ghi nhận những đóng góp, hy sinh của cô giáo Mai Thị Yến và gia đình cô cho sự nghiệp giáo dục.
  • Cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy - Người truyền lửa yêu thương
    Trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2022 – 2023, cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy, Trường Tiểu học Chu Văn An A đã vinh dự đoạt giải Nhất với bài giảng Cơ thể em (môn học Tự nhiên và Xã hội). Giải thưởng mà cô giáo Thủy đã đạt được góp phần làm dày thêm bảng thành tích dạy giỏi, học giỏi của cô và trò nhà trường trong những năm học vừa qua.
  • Nghè Keo
    Nghè Keo còn gọi là đền Giao Tất thuộc thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
  • Chí Anh từng hỏi Phan Hiển: "Em có yêu cô giáo thật lòng không?"
    Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức lễ cưới hoành tráng tại TP.HCM tối 22/12. Cặp vợ chồng mời khoảng 1.000 khách gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, đều là những người đã chứng kiến chặng đường 13 năm bên nhau của họ.
  • Tấm gương cô giáo “chuyên gia lớp 1”
    Ở trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, nói đến cô giáo Hoàng Thị Vân Trung, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và cả phụ huynh học sinh ai cũng tỏ ra yêu mến, ngợi khen cô giáo trẻ nhiệt tình, năng động, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.
  • Cô giáo dạy văn
    Cô Mậu là giáo viên dạy văn lớp chúng tôi. Cô ở độ tuổi trung niên, người hơi đậm, giọng khàn, mắt sắc, ít cười. Gần đến giờ kiểm tra viết, chúng tôi thường căng não hơn dây đàn bởi phải thực hiện một trong hai điều: Thứ nhất là phải thuộc lòng những bài cô cho chép để trả chữ (việc này khó). Thứ hai là tìm “kế”.... thoát điểm thấp dẫu không thể thuộc lòng (việc này khó hơn việc thứ nhất).
  • Người mẹ thứ hai của cậu học trò nghèo bị mắc bệnh xương thủy tinh
    Nằm nép mình bên con đường 70 dẫn vào phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, ngôi nhà tạm dựng trên đất ruộng của gia đình cậu học trò Nguyễn Hoàng Ân đã quá quen thuộc với cô giáo Vương Tuyết Băng, trường Tiểu học Tây Tựu B. Hơn 3 năm qua, cậu học trò nghèo bị bệnh xương thủy tinh sống trong ngôi nhà ấy được cô yêu thương, chăm chút và dạy dỗ như chính người con ruột của mình.
  • Cô giáo có nhiều sáng tạo
    Nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Mai, Trường Tiểu học Tân Mai (quận Hoàng Mai), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh bày tỏ: “Cô giáo Mai là người tâm huyết và có nhiều sáng tạo trong dạy học. Ngành Giáo dục quận Hoàng Mai tự hào khi có những tấm gương như thế, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh nhà giáo Thủ đô”.
  • Cô giáo Phương Thị Quỳnh: Hành trang luôn mang theo là lòng yêu nghề, yêu trẻ
    Ở trường Mầm non Hoa Hồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, nhắc đến cô giáo Phương Thị Quỳnh, những đồng nghiệp đều dành cho cô sự tin yêu và cảm phục. Còn trong mắt những cô cậu học trò tuổi mầm non, hình ảnh của “mẹ Quỳnh” với dáng người thanh thoát, giọng nói truyền cảm, với những bài giảng hấp dẫn, và đặc biệt là sự tận tụy, yêu thương vô bờ... luôn khiến các em nhỏ thêm hứng khởi mỗi ngày đến trường.
  • Cô giáo có tấm lòng nhân hậu
    Nhắc đến cô giáo Lê Thị Kim Cúc ở Trường Tiểu học Thành Công A (quận Ba Đình), các đồng nghiệp, phụ huynh học sinh đều bày tỏ niềm yêu mến và khâm phục. Hơn 20 năm tận tụy với nghề, nhiều năm dạy học sinh lớp 1, đặc biệt là với các em thiệt thòi, tấm lòng nhân hậu của cô Cúc cùng đồng nghiệp đã góp phần giúp các em học tập, rèn luyện tốt.
  • Một cô giáo trưởng thành từ công đoàn
    “Ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi, nhẹ nhàng, giản dị và dịu hiền” là ấn tượng đầu tiên trong cảm nhận của phụ huynh khi tiếp xúc với cô giáo Nguyễn Thu Hà - Tổ trưởng chuyên môn Tổ 5 - Trường Tiểu học Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
  • Những nỗi niềm của nghề dạy trẻ tự kỷ
    Nghề giáo vốn đã cần nhiều tình thương, sự nhẫn nại, dạy trẻ tự kỷ còn cần nhiều sự nhẫn nại và tình thương hơn thế. Họ đã và đang cố gắng làm những điều dù là bé nhỏ nhất để tạo nên kỳ tích, niềm hạnh phúc và hy vọng cho những đứa trẻ kém may mắn.
  • Cô giáo ''thắp lửa'' đam mê ca trù
    Sinh năm 1994, tròn 27 tuổi nhưng ca nương Đặng Thị Hường đã có đến 20 năm gắn bó với ca trù. Song song với công việc dạy âm nhạc ở Trường Trung học cơ sở Đông La (xã Đông La, huyện Hoài Đức), hiện ca nương 9X này còn tích cực hoạt động trong Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long (Hà Nội) và “thắp lửa” đam mê ca trù cho các em nhỏ ở quê mình.
  • Cô giáo thân thương của em
    Steven Glenn Martin sinh ngày 14/8/1945 tại bang Texas (Mỹ). Ông là nghệ sĩ, diễn viên hài, nhà văn, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất phim nổi tiếng. Steven Glenn Martin từng được trao giải Oscar 2014 vì những đóng góp xuất sắc cho điện ảnh. Nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, báo Người Hà Nội giới thiệu tới độc giả hai truyện ngắn viết về những người thầy giản dị mà xúc động của nhà văn Martin.
  • Tấm lòng nhân hậu của một cô giáo
    “Cô giáo Huệ là người có chuyên môn giỏi và tấm lòng nhân hậu, luôn được học sinh yêu quý, đồng nghiệp nể phục...”, đó là lời nhận xét của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình Nguyễn Thị Vân Anh về cô giáo Đinh Thị Minh Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3 của trường. Có dịp gặp gỡ cô giáo Huệ, mới càng hiểu và trân trọng, khâm phục tấm lòng của một nhà giáo giàu lòng nhân ái.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO