Có một Hà Nội như thế

Có một Hà Nội như thế trong tôi
Tôi biết đến Hà Nội từ khi còn rất nhỏ. Hà Nội trong tôi khi ấy là lăng Bác Hồ uy nghi giữa quảng trường Ba Đình đầy nắng, là thân thương nhà sàn, ao cá, vườn cây - nơi Bác từng sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
  • Còn có một Hà Nội như thế!
    Bên cạnh một Hà Nội linh thiêng, văn hiến, thanh lịch và hào hoa còn có một Hà Nội “đất trăm nghề” với những con người giàu lòng nhân ái, cần cù, thông minh, sáng tạo, khéo tay hay làm. Một trong những nơi như thế là làng nghề làm chuồn chuồn tre ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất.
  • Có một Hà Nội như thế
    “Dù người ta hay nói rằng Hà Nội giờ đổi thay nhiều lắm, hiện đại với những cao ốc chọc trời. Riêng tôi vẫn thấy một Hà Nội không ồn ã, không bon chen như vẻ ngoài của nó mà vẫn bình yên, sâu lắng đến lạ kỳ. Nhưng không phải ai cũng thấy thế, mà mỗi người đều có một cảm nhận riêng về sự đổi thay của Hà Nội”. Đó là một trong nhiều ý kiến cảm nhận về Thủ đô Hà Nội hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 65 Năm ngày Giải phóng Thủ đô, những người dân đang sống, gắn bó và yêu Hà Nội đã chia sẻ với báo Người Hà Nội về sự đổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO