Dương Thị Ánh

24/05/2018 09:04

Sinh năm 1952. Hiện sống tại Tân Sơn - Phú Thọ Nghề nghiệp: Doanh nhân

Dương Thị Ánh

Con gái

Con gái là loài hoa
Cha trồng trong vườn kín
Khi ngoài tháng thứ chín
Đóa hoa xinh chào đời

Yêu thương quá hoa ơi
Bông hoa nở đẹp tươi
Rực rỡ sắc ngời ngời
Mong hoa đẹp mãi mãi

Ai người đến với hoa
Giữ gìn hoa giùm nhé
Đừng làm hoa héo gầy
Xin nâng niu nhè nhẹ

Hoa đẹp như cổ tích
Dâng cho trái ngọt lành
Người con gái xinh đẹp
Như loài hoa mong manh.


Dâng mẹ

Con là chị cả trong nhà
Ngồi thương nhớ mẹ xót xa nghẹn ngào
Hai hàng lệ chảy tuôn trào
Con thương nhớ mẹ, mẹ sao chẳng còn
Mẹ ơi thân yếu gầy mòn
Bởi vì nuôi nấng chúng con nên người
Mẹ ơi mẹ ở gần thôi
Mà sao không nói một lời với con
Mẹ ơi nước chảy đá mòn
Con thương nhớ mẹ héo hon cõi lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Con đến thăm mẹ cõi lòng nhớ thương.


Gửi con dâu

Ngày vui mẹ chẳng có gì
Chút tình âu yếm con ghi trong lòng
Tốt nghiệp đại học vừa xong
Con về nhà mẹ, mẹ mong mẹ mừng
Hàng ngày no đói vui chung
Gian nan vất vả con đừng có lo
Phận con may mắn trời cho
Trai tài gái sắc còn so tính gì
Bạc tiền nào có làm chi
Yêu thương mẹ gửi bởi vì có con.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Dương Thị Ánh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO