Huyện Chương Mỹ: Xuất hiện ''hố tử thần khủng'' tại xã Quảng Bị

KTĐT| 07/04/2021 08:29

Vào lúc 17 giờ hôm nay, ngày 6/4, trên tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua phố chợ (thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ) bất ngờ xuất hiện một “hố tử thần” rất lớn, ước tính khoảng trên chục mét vuông.

Theo anh Đặng Đình Lực (thôn 2 xã Quảng Bị), chiều nay, trước khi anh đi làm, anh nghe nói tại khu vực này chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng khi anh đi làm về, vết nứt đã biến thành “hố tử thần” làm sụt lún ba ngôi nhà và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 2 căn bên cạnh. 

Do xảy ra vào giờ tan tầm, nên người dân hiếu kỳ tập trung rất đông, hiện ngành chức năng của xã Quảng Bị và huyện Chương Mỹ đã lập chốt, phong tỏa toàn bộ khu vực này, cấm người dân lại gần “hố tử thần” để đề phòng rủi ro và phân luồng cho các phương tiện giao thông đi theo hướng khác. 

Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết: Sự việc bắt đầu từ việc hộ ông Đặng Đình Nhâm (thôn 2 xã Quảng Bị) tổ chức khoan giếng; sau khi tổ thợ khoan đến độ sâu 47 m thì xuất hiện tình trạng giàn khoan bị nghiêng. Thấy nguy hiểm, tổ thợ khoan đã nhanh chóng di tản và hô hoán chủ nhà sơ tán; thấy nguy hiểm, các hộ liền kề cũng nhanh chóng di tản ra khỏi nhà nên vụ việc đã không gây thiệt hại về người; nhưng “hố tử thần” đã “nuốt” trọn giàn khoan. 

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người dân, sơ tán các hộ liền kề khỏi vùng nguy hiểm và báo cáo UBND huyện Chương Mỹ và các phòng ban chức năng. 

Trả lời phóng viên (qua điện thoại), ông – Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết: Sau khi nhận được báo cáo của xã Quảng Bị, UBND huyện đã cử Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Hoàng Anh Châu, cùng phòng TN&MT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát Giao thông xuống ngay hiện trường nắm tình hình, tổ chức di dời người dân, phân luồng giao thông, ổn định tình hình. Sáng mai, ngày 7/4, huyện sẽ báo cáo Sở TN&MT và ngành chức năng TP để điều tra nguyên nhân. 

Theo một số người cao tuổi ở thôn 2 xã Quảng Bị, khu vực xuất hiện “hố tử thần” vốn dĩ là đất liền thổ, cách xa khu vực ao đầm và lâu nay trên địa bàn thôn 2 cũng chưa từng xảy ra sự việc tương tự. “Khả năng khi hộ ông Đặng Đình Nhâm khoan giếng đã đụng phải sông ngầm, nên “hố tử thần” xuất hiện và lan ra rất nhanh”- một người dân cho biết.
Theo quan sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại hiện trường, hiện “hố tử thần” đã “ngoạm” vào ngôi nhà 7 tầng và lan sang 4 nhà bên cạnh. Miệng hố (dù đã được chính quyền cho đổ đá mạt lấp một phần), nhưng vẫn rất sâu và ăn sâu vào trong chừng 4m. Mặt tiền 5 ngôi nhà ở khu vực “hố tử thần” đã nứt toác sâu. Hiện phía đối diện “hố tử thần”, cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Sẽ tiếp tục thông tin sự việc nêu trên khi có kết luận từ cơ quan chức năng TP.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Huyện Chương Mỹ: Xuất hiện ''hố tử thần khủng'' tại xã Quảng Bị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO