Sinh năm 1949, hiện sống tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, CLB thơ Tràng An. Đã in 2 tập thơ ở NXB Hội Nhà văn: “Một góc trong tôi” 2015 và “Bước chân mùa” 2019; có nhiều thơ in trên các báo và tạp chí.
Nhịp cuối năm
Mây co trong xám rét
Cây co gầy xác xơ
Biển co con sóng lạnh
Người co trong đợi chờ
Đêm dài côn trùng hát
Cát chẳng sợ phôi pha
Những bàn chân luôn vội
Như sợ năm chóng qua
Thêm nhiều người ít ngủ
In dấu ngày thiết tha
Nếu đời giống như cuốn sách
Nếu đời giống như cuốn sách
Có ai đọc hết được tôi?
Mỗi ngày là một trang sách
Sẽ có trang khóc, trang cười
Và có trang không có chữ
Là ngày vô vị hoài trôi
Nếu đời giống như cuốn sách
Tôi muốn trang vui sinh sôi
Trang buồn nhớ thời gian vợi
Đừng trang nào bạc với người
Dẫu bao mơ ước xa xôi
Dẫu bao nỗi đời chôn chặt
Thì khóc cười kia là thật
Cho tôi được là chính tôi
Xin mở lòng mình trang sách
Đón chân tình mắt buồn, vui!
Hoa trinh nữ
Giữa bao màu mỡ khoe tươi
Phận em gai góc phủ nơi cỗi cằn
Liu xiu cánh tím chờ mong
Khó tin, nên vội cầm lòng khép mi