Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Võ Lâm- Ảnh: Viết Thành/HNM | 16/02/2018 22:05

Sáng nay 16-2 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018), trong không khí vui tươi của ngày đầu xuân mới, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố vào dâng hương tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tại Điện Kính Thiên, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Tham gia đoàn có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tại Nhà 67 , Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Tại Nhà 67, thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã báo cáo với anh linh của Người về những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, phấn đấu đạt được trong năm qua. Đồng chí cầu mong anh linh của Người sẽ mãi mãi dõi theo, phù hộ cho quốc thái dân an, Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội nguyện sẽ nỗ lực không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy tinh thần đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phấn đấu gương mẫu đi đầu, giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong năm mới, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, nhân viên ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng quà, mừng tuổi cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

*Dâng hương tại Điện Kính Thiên (di tích trung tâm trong tổng thể Trung tâm Hoàng thành Thăng Long), đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và đoàn bày tỏ lòng thành kính biết ơn công lao dựng nước và giữ nước của các vị liệt tổ, liệt tông. Các đồng chí nguyện quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; có kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Dàn sao “Cô đi mà lấy chồng tôi” đồng loạt khoe ảnh kỳ nghỉ dưỡng ‘chanh sả’ tại Nha Trang
    Suốt tuần qua, cộng đồng mạng được phen “dậy sóng” khi lần lượt nữ chính Park Min Young (Ji Won) sánh đôi "tổng tài" Na In Woo, sau đó là “cô em chồng” Choi Gyu Ri, tiểu tam Song Ha Yoon (Soo Min) cùng cả đoàn phim hơn 100 thành viên trong bộ K-drama “Cô đi mà lấy chồng tôi” lộ diện ảnh du lịch đời thường ở Nha Trang. Dàn sao Hàn còn liên tục khoe những khung ảnh nghỉ dưỡng sang chảnh, những góc hình cực chill tại khu resort “ai-cũng-biết-là đâu-đấy” từng được nhiều gương mặt nổi tiếng từ xứ sở Kim Chi check-in.
  • Rẻ hơn taxi, tiện hơn xe buýt: Xe điện VinFast “gây sốt” với chính sách “khủng”
    Với chi phí trả góp chỉ từ 176.000 đồng/ngày, rẻ hơn nhiều so với di chuyển bằng taxi và riêng tư, tiện lợi hơn xe buýt, các mẫu xe điện thông minh của VinFast đang tạo nên làn sóng “chốt đơn” để được hưởng chính sách ưu đãi tốt chưa từng có.
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO