Lê Cảnh Nhạc

Ngược chiều
Dẫu có hiểm nguy trước mặt, những người chiến sĩ cảnh sát PCCC & CNCH vẫn cứ lao vào biển lửa, sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để giành lại sự sống cho người dân. Sự hi hinh thầm lặng đó thật đáng cảm phục và trân quý. Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Ngược chiều của tác giả Lê Cảnh Nhạc viết về những "anh hùng áo lửa", như một lời tri ân sâu sắc đến các anh.
  • Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc: Duyên nợ với ca khúc viết về Hà Nội
    Có đến hơn 100 bài thơ được âm nhạc chắp cánh, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cho rằng đấy là cuộc gặp gỡ đầy thú vị trong cuộc đời sáng tác của mình. Và, trong số đó có không ít ca khúc hay được ông viết về Hà Nội linh thiêng, hào hoa. Cùng tạp chí Người Hà Nội trò chuyện với nhà thơ Lê Cảnh Nhạc về mối duyên nợ đặc biệt này.
  • Lê Cảnh Nhạc
    Sinh năm 1957. Quê quán Hà Tĩnh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, nguyên Tổng Biên tập báo Gia đình và Xã hội; Giải Nhì cuộc thi Thơ toàn liên bang của ĐSQ Việt Nam tại Liên Xô; Giải thưởng Văn học cho thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng sáng tác về Quyền trẻ em của Radda Barnen (Thụy Điển), Giải thưởng VHNT và báo chí (5 năm) của Bộ Quốc phòng. Đồng tác giả hơn 70 ca khúc, trong đó có 8 ca khúc đạt Huy chương Vàng, 5 ca khúc Huy chương bạc tại Liên hoan ca
  • Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc
    Sinh năm 1957, hiện sống ở Hà Nội. Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội; Tiến sĩ Giáo dục học; Chuyên viên cao cấp; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tác phẩm thơ đã in: Khúc giao mùa - 2005, Không bao giờ trăng khuyết - 2010, Non nước đàn trời - 2015, Khúc Thiên thai - 2015... cùng 5 tập truyện và ký. Giải thưởng: Giải Nhì cuộc thi sáng tác thơ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô 1988; Giải thưởng Cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà vă
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO