Đã 65 năm trôi qua nhưng ký ức thiêng liêng của Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng vẫn còn in sâu vào những người lính “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” năm xưa. Dù nay đều ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng trong ký ức của họ tinh thần “thề hy sinh đến giọt máu cuối cùng” để bảo vệ Thủ đô vẫn nguyên vẹn và đầy tự hào.
Nghi thức chào cờ với hoạt động rước ảnh tưởng niệm của các nhân chứng lịch sử và gia đình nhân chứng… sẽ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Ký ức mùa thu”, diễn ra tại sân Cột Cờ (sân Đoan Môn) của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Ngày 1-1, UBND tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2019 và đón những du khách đầu tiên đến Mũi Điện (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa). Đây là điểm cực Đông trên đất liền, nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên của Việt Nam.
Hôm nay, ngày Quốc khánh 2-9, hàng trăm người đã đổ về Quảng trường Ba Đình, không ít người lặn lội từ xa đến để chứng kiến lễ chào cờ thiêng liêng nhất trong năm.