Lưu Ngọc Lâm

26/09/2018 09:43

Sinh năm 1957, hiện sống tại Nam Định Một số tác phẩm đã xuất bản: Mưa phù sa, Mùa yêu, Đi ngang miền thương nhớ, Nơi mùa đông đi qua, Mùa hoa gạo…

Lưu Ngọc Lâm

Chia tay tháng tám

Sao day dứt... 
phút chia tay tháng tám
Lá vẫn xanh...
thăm thẳm nhớ một mầu 
Gió trở mùa...
xào xạc gọi tên nhau
Ngày lạc lối 
trong mùi hương huyền ảo

Ban mai sớm 
sương ngủ trên vai áo
Nắng vô tư 
trải lụa bước chân đời
Thu trở mình 
gom góp sợi mây trôi
Đan áo ấm
dành cho người viễn xứ.

Nụ xuyến chi
cong bờ môi quyến rũ
Khúc tình thu 
em dâng tặng đất trời...
Bồ công anh
khoe cánh mỏng tinh khôi
Heo may lạnh 
anh mang làm quà cưới

Bưởi đã chín
để mùa yêu bối rối
Trái hồng xanh 
lấp ló mắt em cười
Con chuồn chuồn 
trốn mẹ nhởn nhơ chơi
Bông trinh nữ
thập thò sau kẽ lá...

Tháng tám về
tháng tám đi nhanh quá.
Lời yêu thương 
anh còn giấu trong lòng
Giọt mưa chiều 
khao khát nỗi chờ mong
Đêm trở lạnh...
gối đầu... 
mơ tháng chín.









(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lưu Ngọc Lâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO