Mai Tuyết

19/09/2018 10:51

Sinh năm 1960, hiện sống tại Tây Ninh Có thơ đăng các tạp chí và báo Được tặng nhiều giải thưởng về thơ của tỉnh Tây Ninh và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Mai Tuyết

Sinh nhật 

Ngày sinh nhật
em ngắt một nụ hồng cắm vào 
chiếc bình nhỏ trên bàn
Một ngọn nến niềm tin đang cháy đỏ
Em buộc lại chị gió
Xin đừng rung cánh gọi thời gian

Ngày sinh nhật em người phụ nữ đa đoan
Không bánh kem, không quà và lời chúc tụng
Em chỉ cần giọt nắng
Đọng lại chút dỗi hờn trong từng cánh nhỏ 
cúc hoạ mi

Hãy ở lại nắng đừng đi
Để đêm nay có người mơ trên giường đầy 
hoa tím
Một mùi hương ngọt lịm
Chảy tràn vào giấc ngủ mơ hoang

Cánh cửa đời gió đến vội mở toang
Em không thể nào giữ kịp
Vài khắc nữa thôi 
là thời gian đi loanh quanh được người 
mang ra cộng tiếp
Nhận hay không cũng không kịp nữa rồi

Em lặng lẽ ra đời
Mùa đông lạnh tràn vào ngôi nhà ngập gió
Tiếng thở dài trăn trở
Lời mẹ ru như cỏ hát ca dao
Có giọt nắng
Có heo may nuôi em ngày khôn lớn
Có ngọn nến chảy tràn trong khoảng lặng nao nao


Em và mùa hoa sữa 

Nhẹ như gió và hồn xanh như cỏ
Mắt nai tròn em rón rén đợi nắng lên
Chắc là anh đã quên
Những ngày mùa đông luôn muộn nắng

Chiếc lá khô 
rụng xuống từ mùa thu nằm im lặng
Chờ hạt nắng hiếm hoi rơi khẽ xuống vai gầy
Em gom lá vàng bay
Đợi anh về đốt lên ngàn nỗi nhớ

Con phố ngày xưa anh còn mắc nợ
Không quay về nợ ấy sẽ chồng lên
Có thể nào
anh không nhớ nổi một cái tên
Dù đường phố luôn có biển đề - đi hay dừng lại

Như trò chơi con gái
Vứt cánh hoa rồi tự hỏi - yêu không yêu!
Có những ngày hắt hiu
Nhìn vầng mây trên cao ngỡ anh về qua phố

Em bồn chồn nhớ
Mùi hoa sữa bay nồng vướng vào tóc lúc em qua
Anh - Mùa đông và hoa sữa đã xa
Con phố cũ - tên đường và em còn ở lại.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mai Tuyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO