mùa đông

Ra mắt 5 tác phẩm dự Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất
Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất do Nxb Kim Đồng phát động từ tháng 5/2023 đã nhận được hơn 200 bản thảo của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc. 5 tác phẩm đầu tiên dự Giải thưởng vừa được Nxb Kim Đồng xuất bản giới thiệu với bạn đọc. Đó là tác phẩm "Quà Tết của rừng xanh", "Cánh diều hình nốt nhạc", "Mùa động rừng", "Nhẩy lên và hét" và "Đại náo nhà ông ngoại".
  • Những món ăn vặt bình dân ở Hà Nội khi mùa đông đến
    Tiết trời Hà Nội đã sang đông, se lạnh đang dần len lỏi trên khắp các con phố. Đây là thời điểm mà nhiều tín đồ ăn vặt thích nhất bởi với không khí lạnh này, thưởng thức những món ăn vặt mùa đông ở Hà Nội thì còn gì bằng.
  • Trải nghiệm onsen mùa đông đúng điệu chỉ chưa đến 1 triệu đồng
    Miền Bắc đang bước vào những ngày đông lạnh nhất. Và không có thời điểm nào tuyệt vời thế, để bạn có thể tận hưởng onsen mùa đông đúng điệu trong những bể tắm onsen hiện đại, chuẩn Nhật cùng thưởng thức phong vị Phù tang đích thực, với mức giá cũng không thể hợp lý hơn.
  • Chùm thơ của Nguyễn Đại Bường
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Đại Bường.
  • Bánh đúc nóng - Thức quà ấm áp của mùa đông Hà Nội
    Bánh đúc nóng Hà Nội là món ăn giản dị, gần gũi mà được nhiều người yêu thích. Bát bánh nóng hổi, thêm nhân thịt mộc nhĩ, chan nước dùng nóng và rắc thêm chút hành khô, hành lá. Chỉ đơn giản vậy thôi mà đã ăn là ghiền, nhất là vào những ngày đông lạnh giá như thế này.
  • Những ngày chớm đông
    Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sâu, tôi vẫn cố cuộn tròn trong chăn nghe tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ. Mím chặt đôi bờ môi khô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh đang luồn sâu vào lồng ngực. Mùa đông đến thật rồi.
  • “Tình Huế ngày đông” trong sân vườn Phủ Nội Vụ
    Các ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân biểu diễn những ca khúc viết về mùa đông xứ Huế trong chương trình “Tình Huế ngày đông” tại sân vườn Phủ Nội Vụ (Đại nội Huế).
  • Chỉ còn những mùa nhớ
    Ngày trời trở lạnh, mở mắt ra bỗng thấy mùa đông sà vào bên cửa sổ. Mùi hoa sữa phảng phất đâu đó trong không gian khiến tôi thoáng ngỡ ngàng. Chút tàn dư của thu tưởng đã nhường chỗ cho những cơn gió mùa đầu tiên thì nay vẫn rón rén mỉm cười nơi hàng hoa hiếm hoi dưới phố. Trên vỉa hè, những chiếc lá bằng lăng nửa vàng, nửa đỏ chao đảo rồi lặng lẽ buông xuống, lạo xạo dưới chân người đi đường.
  • Chương trình Tình nguyện mùa đông đến với người dân và thanh thiếu nhi miền núi Lang Chánh
    Chương trình đã trao biển hỗ trợ xây dựng 3 “Nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi và đỡ đầu các em đến năm 18 tuổi, khởi công xây dựng "Trường học cho em", hỗ trợ 2 phòng máy.
  • Nữ nghệ sỹ đàn tranh Mai Nga sẽ biểu diễn ở “Giai điệu bốn mùa” tại Ngọ Môn Huế
    Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề “Giai điệu bốn mùa” sẽ diễn ra từ 8 - 12/12 tại quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) và sẽ có nữ nghệ sỹ đàn tranh, quán quân cuộc thi nhảy toàn Đông Nam Á“Super 24”, ban nhạc rock RedLight Band và nhóm nhảy Nine Family tham gia biểu diễn.
  • Festival Huế 2024: Chuỗi các hoạt động bốn mùa “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”
    Festival Huế 2024 bao gồm chuỗi các hoạt động liên tục, kéo dài trong năm 2024 và mở đầu bằng chương trình Khai hội - Lễ Ban Sóc (1/1), kết thúc bằng chương trình Countdown (31/12).
  • Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân trên địa bàn Thành phố
    UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thủ đô triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2023.
  • Bánh trôi tàu - Món ăn ấm áp cho ngày đông Hà Nội
    Chuẩn bị sang tháng 10 Âm lịch, thời tiết Hà Nội đã chuyển sang đông. Bánh trôi là món ăn phù hợp hơn cả. Trời rét tê, cầm bát bánh trôi tàu mà như nâng được cả vũ trụ trong lòng bàn tay, ngắm hơi nóng tỏa ra mà tưởng như đang đón lấy tất cả tình yêu trên mặt đất này.
  • Quay về Hà Nội để “chữa lành” đứa trẻ trong chính mình
    Dẫu sinh ra ở miền Nam nhưng tôi đã có khoảng thời niên thiếu gắn bó với Hà Nội khá lâu. Những ngày ấm áp trong khoảng đời xuân xanh, tôi được sống cạnh ông bà nội trong một ngõ nhỏ tại phố Hàng Mã.
  • Hà Nội: Không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới
    Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, chỉ cần mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm.
  • Festival Huế 2023: Loạt chương trình hấp dẫn sắp diễn ra tại Lễ hội mùa Thu và mùa Đông
    Nhiều chương trình hoạt động phong phú đặc sắc, hấp dẫn tại Lễ hội mùa Thu và Lễ hội mùa Đông - Festival Huế 2023 sẽ được tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức trải dài từ nay đến cuối năm 2023.
  • Mùa đông Hà Nội và tôi
    Ở Hà Nội, tôi có hàng ngàn, hàng vạn những kỷ niệm mà có lẽ, dành cả đời người để kể cũng không hết. Hôm nay, Hà Nội trời mưa rả rích, nghe rất rõ những thanh âm của xe cộ chạy ngoài đường. Từ ban công nhìn xuống con ngõ hẻm, phố đã lên đèn, những chậu cây xanh nhuộm màu ánh sáng vàng quạch, tiếng vữa tróc loang lổ trên những mảng tường thời gian phai nhạt.
  • Sức sống mùa xuân trong văn học trẻ Hà Nội
    Thế hệ trẻ trong văn chương hiện nay đang ở đâu? Các gương mặt trẻ viết văn ở Hà Nội hiện nay có thể kể đến ai? Và đâu là những chuyển động mới trong sáng tác của các cây viết trẻ hiện nay... Đó cũng chính là nội dung của buổi tọa đàm “Sức sống mùa xuân trong văn học trẻ Hà Nội” do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức sáng ngày 10/4/2023 tại hội trường Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, số 19 Hàng Buồm, Hà Nội.
  • Lục Thủy chiều nay
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Lục Thủy chiều nay của tác giả Vũ Trần Anh Thư
  • Ru đông
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Ru đông của tác giả Vũ Trần Anh Thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO