Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

pv| 30/07/2020 17:21

Chỉ mới 18-19 tuổi, Lê Hoàng Lợi - nam tiếp viên hàng không trẻ nhất của Bamboo Airways đã có quyết định táo bạo khi dừng học tại một trường đại học hạng Top của TP. Hồ Chí Minh để theo đuổi giấc mơ làm tiếp viên hàng không.

Bỏ học đại học để theo đuổi đam mê TVHK

Sở hữu chiều cao 1m77, gương mặt điển trai, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và thành thục, ít ai nghĩ rằng Lê Hoàng Lợi là nam tiếp viên hàng không (TVHK) trẻ nhất của Bamboo Airways với 20 năm tuổi đời và gần 1 năm rưỡi tuổi nghề tại Hãng.

Trải qua kỳ thi tuyển với nhiều yêu cầu chặt chẽ về ngoại hình, tiếng Anh, kỹ năng ứng xử, thái độ và tố chất TVHK, Lê Hoàng Lợi đã trúng tuyển vị trí TVHK của Bamboo Airways. Nhưng đây là thành quả anh có được sau một quyết định mang tính bước ngoặt: Dừng theo học tại Khoa tiếng Anh Thương mại của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sau một năm đèn sách.

Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

Lê Hoàng Lợi là nam tiếp viên 10x trẻ nhất của Bamboo Airways.

Với hầu hết các bạn trẻ, khi đã đỗ vào một trường đại học tốt, việc theo học và nhận tấm bằng cử nhân khi ra trường là việc làm hệ trọng của đời người, ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp tương lai. Chưa kể, tuổi đời trẻ, chiều cao và khả năng ngoại ngữ tốt cho phép anh Lợi hoàn toàn có thể thi tuyển TVHK sau khi đã tốt nghiệp đại học.

Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

Lê Hoàng Lợi chia sẻ quãng thời gian tham gia đào tạo khó quên, và để lại nhiều kỷ niệm cho những bạn trẻ lần đầu làm việc trong ngành hàng không

“Vì quá đam mê và không thể chờ đợi, tôi đã quyết định chọn Bamboo Airways ngay lúc này. Cơ hội tốt có lẽ không tới nhiều lần”, anh Lợi cho biết.

Anh Lợi kể lại, tình cờ biết Hãng tuyển dụng TVHK, ấn tượng với bộ đồng phục trang nhã, hiện đại của một hãng hàng không 5 sao, anh nhanh chóng làm hồ sơ thi tuyển. “Tôi cảm thấy yêu Bamboo Airways ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cũng có 1 số hãng khác tuyển TVHK từ 18 tuổi”, anh kể lại.

Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

“Khi bạn làm điều bạn thích và thích điều bạn làm, thì việc đi làm mỗi ngày không phải là gánh nặng, mà là một đặc quyền. Làm dịch vụ như thế này, chúng tôi cũng vui theo niềm vui của khách", tiếp viên 10X bộc bạch.

Sinh ra và lớn lên bên gánh hủ tiếu của cha mẹ, anh trải lòng rằng việc đi làm sớm có thể giúp anh phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống, đỡ đần gánh nặng tài chính, giúp bố mẹ khi tuổi đã cao.

Hơn 10 năm nuôi “ước mơ bay” từ gánh hủ tiếu

Anh Lợi sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nguồn mưu sinh chính của cả gia đình là gánh hủ tiếu cho công nhân khu công nghiệp cạnh nhà. Phụ cha mẹ buôn bán từ nhỏ, anh đã tìm thấy niềm vui khi được trò chuyện, phục vụ thực khách của gia đình.

Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

Lê Hoàng Lợi có sở thích du lịch, đây cũng là một trong các lý do thôi thúc anh theo đuổi đam mê làm TVHK.

Đến giờ, tận mắt chứng kiến nụ cười hài lòng, nhận những lời khen ngợi của khách hàng trước suất ăn ngon lành hay thái độ phục vụ tận tâm trên mỗi chuyến bay của Bamboo Airways, chúng vẫn mang lại cho anh những xúc cảm đẹp đẽ như ngày còn nhỏ.

“Khi bạn làm điều bạn thích và thích điều bạn làm, thì việc đi làm mỗi ngày không phải là gánh nặng, mà là một đặc quyền. Làm dịch vụ như thế này, chúng tôi cũng vui theo niềm vui của khách", tiếp viên 10X bộc bạch.

Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

Anh Lợi luôn cảm thấy hạnh phúc khi phục vụ hành khách trên các chuyến bay. “Cảm giác giống hệt như ngày bé phụ bố mẹ bán hủ tiếu”, anh kể lại.

Từ khi còn học mẫu giáo, cậu và bạn bè luôn chạy ào ra sân nhìn máy bay trên bầu trời cho đến khi bay khuất và tự hỏi cuộc sống trong “con chim sắt” như thế nào. Với những đứa trẻ ven đô như anh Lợi, “con chim sắt” là một thứ xa xỉ mà lũ trẻ chỉ có thể nhìn từ xa. Cũng từ đó, ước mơ được leo lên “con chim sắt” dần manh nha trong anh.

Lớn lên chút nữa, khi bắt đầu học cấp 2, anh Lợi bắt đầu thổ lộ ước mơ của mình với những người xung quanh, nhưng đáp lại từ mọi người là những lời chê cười – “xấu xí mà đòi làm thiên nga”, vì nước da tuổi dậy thì nhiều khuyết điểm, thân hình không săn chắc.

"Chưa kể, hồi đó thì nhiều người vẫn quan niệm nghề TVHK chỉ dành cho con nhà giàu. Nhiều khi nằm trên giường trước khi ngủ, nghĩ lại những lời chế giễu của chúng bạn, nước mắt rơi ướt đẫm gối", anh hồi tưởng.

Không bỏ cuộc, anh quyết tâm thi vào trường THPT Chuyên của tỉnh để trau dồi kỹ năng tiếng Anh, mỗi ngày đều lên mạng tìm cơ hội giao tiếp với người nước ngoài, nghe băng đĩa, xem phim tiếng Anh để thực hành.

Cùng với đó, tận dụng chiều cao và tài năng nhảy hiếm có, anh nhận làm thêm tại các show sự kiện tại các nhà hàng lớn ngay từ khi vào cấp ba. Những khoản thù lao này đã giúp anh trang trải phần nào chi phí ăn học, và quan trọng hơn là đầu tư vào công cuộc chăm sóc, cải thiện diện mạo.

Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

Anh Lợi hạnh phúc khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung Bamboo Airways: trẻ trung, chuyên nghiệp, hiện đại.

Trải qua một hành trình hơn 10 năm để đạt được ước mơ, anh cho biết hiện anh cảm thấy hạnh phúc khi được là một thành viên trong đại gia đình TVHK Bamboo Airways. Với anh Lợi, ngoài mức thu nhập hấp dẫn của nghề TVHK nói chung và tại Hãng nói riêng, Bamboo Airways là môi trường làm việc lý tưởng. “Tôi nhận được sự chỉ dẫn, hỗ trợ tận tình từ các thầy cô, đồng nghiệp. Ngoài ra, ban lãnh đạo Hãng đặc biệt quan tâm, thấu hiểu với nhiều chính sách ưu đãi cho nhân viên”, Anh Lợi cho biết.

Nhận xét về nam TVHK trẻ nhất của Hãng, Đoàn trưởng Lê Đăng Khoa cho biết anh Lợi là 1 trong nhiều tiếp viên trẻ, tài năng và tiềm năng của Hãng. Tuy trẻ tuổi nhưng thái độ làm việc nghiêm túc và tạo được uy tín với đồng nghiệp. “Bên cạnh kỹ năng, kiến thức chuyên môn, Lợi có nhiều tài lẻ về văn-thể-mĩ, đặc biệt là tài năng khiêu vũ và biên đạo múa khi đã tự biên đạo nhảy flash-mod rất đẹp và gây ấn tượng mạnh”, Anh Khoa cho biết.

Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê

Lê Hoàng Lợi đã biên đạo nhảy flash-mod trong buổi lễ tốt nghiệp khóa đào tạo TVHK của Bamboo Airways, gây ấn tượng mạnh với ban lãnh đạo và các học viên.

Tuy nhiên, không vì thế mà anh cảm thấy hài lòng với bản thân. Anh cho biết dù diện mạo đã tốt lên rất nhiều, nhưng anh Lợi luôn dành thời gian để tập thể dục thể thao, giúp thân hình cân đối hơn và đảm bảo sức khỏe tiếp tục bay các chặng quốc tế. Ngoài ra, anh Lợi không ngừng trau dồi, cập nhật kiến thức về an toàn bay, sơ cứu hành khách và các kiến thức khác để hoàn thiện và nâng cao chuyên môn.

“Mỗi người chỉ sống một lần vì thế hãy làm những điều mình yêu thích. Hãy lấy những lời chế giễu làm động lực để cố gắng, hoàn thiện bản thân và nắm lấy cơ hội”, nam TVHK 10x gửi gắm tới những bạn trẻ đang trong hành trình theo đuổi giấc mơ.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Những mùa xuân nối tiếp
    Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
  • Bùi Xuân Phái - người giữ hồn phố cổ Hà thành
    Thuở ấy, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhạc sĩ Phú Quang. Họ cùng nhau đi khắp nẻo thành phố. Một người vẽ phố. Một người viết những bài ca về phố. Cùng nhau, cả hai chắt lọc và lượm nhặt những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của đất Hà Nội, của người con gái phố, gánh hàng rong, xôi cốm, mùa thu và mùa đông, mùa xuân và mùa hạ…
  • Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty phát triển trạm sạc xe điện
    Ngày 18/3, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN.
Đừng bỏ lỡ
Nam tiếp viên 10X đa tài bật mí câu chuyện bỏ học đại học để theo đuổi đam mê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO