Nguyễn Đình Thắng

08/10/2018 11:44

Sinh năm 1957 tại Xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa trong một gia đình có truyền thống cách mạng, hiếu học và văn thơ. Là kỹ sư tin học - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam

Nguyễn Đình Thắng

Ngày ấy... bây giờ

Tuổi thơ tôi 
có những trưa hè êm ả
có dàn đồng ca những chú ve trên hàng sấu già.

Tuổi thơ tôi 
có những chiều lộng gió
Tung tăng bờ đê 
thả ước mơ theo cánh diều bay.
Dưới chân tôi dòng sông Hồng cuộn chảy.
Ký ức tuổi thơ cuộn chảy trong tôi cho đến bây giờ.

Bây giờ nơi tôi ở nhịp đời luôn hối hả
Vất vả lo toan!
Tất tả ngược xuôi!
Cuốn xô tôi mệt nhoài nghiêng ngả!
Lúc tâm hồn thảnh thơi
tôi lại nhớ quê xưa

Tôi sống nơi đây 
có dòng sông hiền hòa con nước
Nhưng không có bờ đê 
trẻ thơ thả cánh diều bay
Không có rặng sấu già
cùng dàn ve đồng ca mùa hạ
Chỉ có hàng me âm thầm đổ lá
và dòng sông mang tâm sự đầy vơi!.

Êm đềm trong tôi
là tuổi thơ ngày ấy.
Ngổn ngang trong tôi
là day dứt hôm nay!... 


Đêm trăng Sầm Sơn

Đi bên em đêm trăng biển Sầm Sơn
Sóng miên man ru bờ yên giấc ngủ
Sầm Sơn ơi! Nhìn vầng trăng thao thức
Trống Mái bên nhau âu yếm tự tình.

Biển như chùng xếp gấp phía đêm sâu
Nghe trăn trở mỗi khi thuyền xa bến!
Em khao khát với cái nhìn rất biển
Bỏ mặc trời với nghìn mảnh sao sa.

Có khi nào trước biển cả bao la
Vẫn xao xuyến như đêm nay mình gặp
Bao khuyết tròn giữa cuộc đời thường nhật
Ta đã từng hồi hộp đợi chờ nhau.

Rồi ngày mai xa cách tiếng còi tàu
Anh có một đêm nay em với biển
Anh có một Sầm Sơn đầy lưu luyến
Một vầng trăng hiền chênh chếch phía sau.    


(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Đình Thắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO