Nguyễn Hoài Ân

01/11/2018 09:45

Sinh năm 1990, hiện sống tại Quảng Ngãi. Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi. Tác phẩm thơ: Đi tìm ký ức - 2018 và các tập thơ in chung: Dòng thời gian, Thơ tình bốn mùa - 2015, Hương xuân - 2016. Có thơ đăng trên báo Văn nghệ, tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, báo Giáo dục và Thời đại, báo Văn nghệ Tp.Hồ Chí Minh…

Nguyễn Hoài Ân


Đêm

Đêm
Rót vào thinh lặng
Những giọt mưa đầu mùa
Nằm nghe ký ức chảy tràn trên nỗi nhớ
Ngoảnh đầu nhìn lại
Thời gian xa khẳm.

Tháng năm tan trong màu khói
Bến người tấp nập ghe chở đến
Chiếc lá vàng gửi thân vào tơ nhện
Nghe chùng chình những niềm đau.

Góc rong rêu hoen ố ngả màu
Có những chuyến tàu chưa kịp về bến
Hành lý trái tim còn ở nơi miền lạ
Sân ga chiều…
Lẻ bóng. Hoàng hôn.

Đêm
Khép lại lạnh lùng
Bản tình ca của chú dế im bặt
Ta, đếm nhịp đời rơi trên mái ngói.


Tháng mười nhung nhớ

Đưa tay chạm lấy tháng mười
Đìu hiu ngọn bấc lưng trời ghé thăm
Hương đêm giọt đắng vỡ lòng
Luồn qua khe cửa long đong phận người.

Tình hong hoa nở xinh tươi
Mắt môi nhung nhớ vui cười gió trăng
Phố đêm lặng lẽ ánh đèn
Tháng mười hoa sữa đan xen nỗi buồn.

Người đi ký ức mưa tuôn
Thâm trầm âm vọng tiếng chuông kinh cầu
Dòng sông đâu biết nông sâu
Con đò quanh quẩn dãi dầu nắng mưa.

Nghe từ những buổi ngày xưa
Gom từng mảnh nhớ vẫn chưa nguôi lòng
Ta về vá những tháng năm
Nghe thương kỷ niệm xa xăm tháng mười.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Hoài Ân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO