Nguyễn Hữu Phú

07/06/2018 08:22

Sinh năm 1982, hiện là giáo viên tại đảo Song Tử Tây - Trường Sa. Có thơ đã đăng trên các báo Văn nghệ, báo Người Hà Nội, báo Văn nghệ TP.HCM, tạp chí Sông Hương, báo Tiền phong, tạp chí Văn nghệ Quân đội, tạp chí Đất Quảng, báo Văn nghệ Bình Dương…

Nguyễn Hữu Phú

Tháng tư

phía góc nhà con mèo nằm ăn vạ
gió thốc lên va vào chiếc lá vàng
em tựa cửa. chiêm bao (dự cảm)
sợi tóc vắn dài em ngồi tước nhở nham

anh có nghe mùa hạ đến rất gần
ở ngoài ngõ con ve sầu rỉ rả
đêm tháng tư cuối cùng vừa khép
anh có kịp về cùng đón tháng năm

anh có kịp về trong buổi sáng tháng năm
từng cánh phượng thắp đỏ bừng kỉ niệm
những buổi chiều đạp xe
ôm đàn 
cùng ngồi hát nghêu ngao

trong giấc chiêm bao
em thấy ngượng ngùng
bàn tay anh đặt lên bàn tay em thật chặt
và anh nói thầm một câu bên tai. em nghe rất rõ
và anh nhẹ nhàng đan những ngón tay.


Vết xước mùa

Vết xước mùa
con còng gió chạy băng qua chiều
gặp nắng chia tay ngày bịn rịn
mây thẫn thờ ngồi nhìn dòng sông

phía cửa biển giọt đêm rơi lặng lẽ
gió mùa về âm âm

cánh chim bay qua
vàng xơ xác lá
khung cửa gầy 
phủ dụ cơn mưa

đêm thao thức 
con tắc kè kêu ngoài bờ dậu
mùi ái ân cháy sém
người đàn bà đau đáu đếm tuổi thanh xuân
từng cọng buồn loang lổ
dấu thời gian…

vết xước mùa đan dày khóe mắt
bóng đêm vỡ
hoang lạnh
phủ kín bờ vai!







(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Hữu Phú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO