Nguyễn Quang Hưng

04/07/2018 09:45

Sinh năm 1980, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam. Đã xuất bản 8 tác phẩm trường ca, tản văn, ký chân dung, thơ. Tiêu biểu như: Vườn ánh sáng - thơ 2008, Mùa Vu Lan - thơ 2011, Tiếng hạc trong trăng - ký chân dung 2011 (tái bản 2017), Nước non mặt biển - trường ca 2015, Cột mốc trong người - thơ 2017… Giải Nhì cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” - Làng Chùa 2006 - 2007, Giải Nhì cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội 2015 - 2016.

Nguyễn Quang Hưng

Tưởng niệm

Gió hút cuối phố 
Cuộn bụi gạch ngõ cũ 
Người về lũ lượt
Xếp hàng quanh những đền đài
Xa tiếng hò reo
Xa cờ bay tiếng thét
Có người ngã xuống
Cho đoàn người vượt lên

Những đường chuyển rung
Những đời chuyển rung
Những mùa rêu rũ bỏ
Ngày mai nụ cười khuôn mặt mới

Hôm nay đây anh nghĩ gì?
Đom đóm tên người mặt bia
Những gia đình thắp hương ngày kỷ niệm
Anh cần một bó hoa trong lòng

Qua những hàng người đứng nghe sân chùa
Các bà đang đọc kinh 
Anh có thể ngồi bên
Và nghĩ thêm về chiến thắng


Nhận tin bão xa

Nửa đêm nghe chúng ta nghe gió xoáy
Dội từ biển va đập những dải đất
Lạnh cơn bàng hoàng trong biến cố
Nhưng hôm nay ta hiểu thêm mình

Sẽ còn dựng từ biển cọc nhọn
Tiếng đóng búa không dừng lại
Để vang rền qua sóng nước
Từ ngoài xa phải nghe thấy

Từ chân trời phải biết đến
Tiếng rèn thép rực sáng
Tên trong cây và đá từ vách núi
Tiếng gọi nhau lên qua những thế kỷ

Gọi tầng tầng lớp lớp chuyến đi
Đường chen đường không chỉ lên trước mặt
Đường về sau lưng đường thẳng vào mình
Đường hỏi nhau những đường tự vấn

Anh ở đâu tháng ngày này
Ở đâu vùng tâm chấn
Anh có nghĩ chúng ta vô can
Mỗi lần nghe chim báo bão

Đường chủ quyền đâu chỉ dọc biên giới
Mỗi chúng ta mang cột mốc trong người.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Quang Hưng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO