Nguyễn Thanh Lâm

26/09/2018 09:40

Sinh năm 1952, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Trọn đời tìm yêu, Những bình minh chiều, Thơ tình phố cổ, Tình tôi mây trắng, Hương dương cầm, Sông trời hoa khói, Siêu thoát trong rừng tùng, Rừng xanh mưa. Một số giải thưởng thơ: Tặng thưởng (đợt 1) của cuộc thi thơ về Hà Nội năm 2009; Giải Ba cuộc thi thơ Hội Nhà văn Hải Phòng - 2014

Nguyễn Thanh Lâm

Tâm tình người Hà Nội

Người Hà Nội hàng ngày đi qua hồ Gươm
Mấy khi thả bộ bên hồ, dừng chân bên cầu Thê Húc
Người Hà Nội yêu Hà Nội như vợ yêu chồng
Nghĩa trăm năm “tương kính như tân”
Nề nếp dịu dàng giữ lễ

Đất Hà Nội - các vương triều chọn nơi dựng nghiệp
Gái Hà Nội như hoa trong vườn thượng uyển
Tự biết mình là ai
Trai Hà Nội hào hoa tự biết mình là ai

Biết mình là ai từ nết mặc, nết ăn, nết ở
Chọn cách pha trà, cách cầm đôi đũa
Cách đi, cách đứng, cách ngồi
Cách giao thiệp nói, cười và im lặng
Tự biết mình nên biết nhìn đời

Tâm hồn người Hà Nội là tâm hồn hồ Gươm xanh
Xanh bốn mùa yên ả sóng
Tâm hồn của rùa thiêng chọn người trao kiếm
Tâm hồn của Văn Miếu - Miếu Văn

Tâm tình người Hà Nội là tâm tình 
của nhịp chày Yên Thái
Vờn sương lãng đãng Tây Hồ
Tâm tình của các làng nghề, làng hoa. Ba mươi sáu phố phường rộn ràng mua bán
Tâm tình của người viết chiếu định đô

Người Hà Nội hàng ngày đi qua hồ Gươm
Ung dung, thư thái thả bộ bên hồ
Khát những miền xa là chọn cách yêu mình
Yêu mình yêu thoảng hương hoa

Trăng sao từ đêm tối bước ra
Mặt trời bước ra trong sương
Hương từ hoa ngát thơm
Người Hà Nội sinh ra từ Hà Nội

Tôi - người Hà Nội nghiện rong chơi những 
khoảng trời xa
Hà Nội ẩn hiện trong mặt trời, mặt trăng, hương hoa 
trời đất
Đi đâu, ở đâu Hà Nội cũng hiện về
Ôi giá như Hà Nội ở trong vòng tay tôi 
cũng ôm dịu dàng không xiết chặt
Sợ mặt trời, vầng trăng, hương hoa biến tan.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thanh Lâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO