Sinh năm 1941, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hội viên Hiệp hội thơ Haikư thế giới. Đã xuất bản 7 tập thơ. Giành nhiều giải thưởng văn học trong đó có giải thơ toàn quốc, giải nhất thơ Haikư 2017 toàn quốc và thế giới, giải thơ, lục bát Hà Nội…
Một tấm lòng nhân
Kính tặng GS.TS Nguyễn Đức Chính
Một nụ cười hiền
Tấm lòng rộng mở
Một cử chỉ dịu dàng hơn ngàn liều thuốc bổ
Những người bệnh vừa trải qua cuộc mổ
Bác sĩ tận tình
giúp xoa dịu cơn đau
Thấp thoáng hành lang tà áo trắng phau
Vừa tới viện, anh đến từng giường bệnh
Thăm khám ân cần
Coi bệnh nhân như gia quyến nơi mình
Niềm vui của riêng anh - với sức khỏe bệnh nhân
Như cùng chung nhịp thở - cùng nhịp đập con tim
Người bệnh yên lòng - gửi tay thầy thuốc
Có những thứ không gì sánh được
Có tấm lòng trong trẻo tựa pha lê
Tròn trặn chữ “Tâm”, tận tụy với nghề…
Vài cảm nhận xin tặng người “Từ Mẫu”.
Thiêng liêng tình mẹ (*)
Khắc khoải niềm đau nhớ mẹ hiền
Ấp ủ đàn con đôi cánh tiên
Trăm tuổi hạc bay rời cõi tạm
Khắc ghi hình mẹ đậm trong tim.
Sâu sắc trong con nỗi nhớ thương
Một vầng trăng đẹp - Biệt cõi dương
Nén nhang tưởng niệm xin dâng lạy
Nhẹ bước mẹ vô cửa Thiên Đường…
Chia sẻ cùng người đôi vần thơ
Dù cho mái tóc điểm sương mờ
Tuổi thơ - Ký ức - Vòng tay mẹ…
Mãi mãi trong ta đến tận giờ.
--------------
(*) Nhân đọc tập “Memories” của GS.TS Nguyễn Đức Chính
Hương chiều
Tóc mây em gội hương chanh
Mười chờ chín đợi ngày anh trở về
Nắng chiều vàng nhuộm triền đê
Nhớ thời để chỏm thả bè tắm sông…
Còn đâu năm tháng giận hờn
Cá lùi, cua nướng… phần hơn anh giành
Vùng vằng… rồi cũng nhường anh
Mắt đen hạt nhãn long lanh nước trào.
Thời gian trôi chẳng thể nào
Lùi về năm tháng xiết bao ân tình
Cánh cò chao liệng đồng xanh
Vẫn dòng sông ấy vẫn ghềnh đá xưa…
Quê hương xanh một dải đê
Heo may se sắt anh về cuối thu
Tìm sang nhà cũ giậu thưa
Ngập tràn xác pháo, em vừa vu quy…
Vầng trăng sao nỡ sẻ chia
Tóc mây sao nỡ mang đi hương chiều.