Sinh năm 1954, quê ở Nam Định, hiện sống tại Hà Nội Tác phẩm đã xuất bản: Miền thương nhớ (NXB Hội Nhà văn, 2017). Đã có nhiều thơ đăng trên các báo và tạp chí.
Thầm nhớ
Góc trời Âu bỗng gặp nhau
Mắt em thăm thẳm một màu biếc xanh
Như sao trên dải sông ngân
Phía xa mù ấy vẫn ngần ngận mong
Trắng đêm thương vụng, nhớ thầm
Đất người neo đậu, ngày không muốn về.
Hành tinh chẳng sắp hai quê
Nhà chung bờ giậu, đi về thấy nhau...
Bạch Dương trắng thơm hoa cau
Mắt xanh một nửa, nửa màu mắt đen...
Xứ người, hoa thắm là em
Nhớ thầm, thương vụng... rối ren giữa trời.
Xanh Pê-téc-bua
Thênh thang phố rộng xứ người
Nước Nga vĩ đại có thời xa xưa
Nê-va lấp loáng hai bờ
Nghiêng miền cổ tích giấc mơ nữ hoàng.
Cùng em miền ước hẹn sang
Nguy nga cung điện, ngỡ ngàng hoàng gia
Trăm ngàn kiệt tác ngày xa
Lừng danh đại đế nước Nga oai hùng
Rực vàng cung điện bên sông
Bát ngát vườn uyển cánh rừng biếc xanh.
Chuyện tình màu nắng thuỷ tinh
Trong miền cổ ước mình ước ta
Gió Xanh-pê-téc mặn mà
Bàn chân bổi hổi em qua phố người
Bốn bề cung điện vàng phơi
Mắt em bỗng chạm mắt tôi… thẹn thùng
Bạch dương vi vút ai trồng
Mà trong đêm trắng… xanh nồng mộng mơ.
Mong mưa
Này gió, gió ơi
Trốn đi đâu hết
Trời nắng chói chang
Mong gió mải miết.
Mưa ơi có biết
Cây héo rũ rồi
Ruộng nương nứt nẻ
Về đi mưa thôi
Tưới cho xanh biếc
Ruộng nương tốt bời
Thương người thương vật
Những ngày nắng phơi…
Hãy ngủ bà ơi
Tay cháu quạt mát
Xua đi oi nồng
Bên bà cháu hát...
Bỗng trời xào xạc
Mưa gió kéo về
Tươi xanh tình cháu
Thơm lừng hương quê.