Liên Vũ Mai

Thơ - Ngày đăng : 08:29, 21/05/2020

Tên thật: Vũ Thị Kim Liên, Bút Danh: Liên Vũ Mai Sinh năm 1966, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Chủ nhiệm trang thơ Thi đàn Yên Tử. Đã in 2 tập thơ: Hương sắc mùa thu (2017), Tình yêu và nỗi nhớ (2018) tại NXB Hội Nhà văn. Tốt nghiệp Khóa 13 lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam. Có nhiều thơ đăng trên các báo Trung ương và Hà Nội.
Liên Vũ Mai

TƠ LÒNG

Em ước ao được một lần ra biển,

Đêm cùng anh nghe sóng hát tình ca.

Giữa đất trời cao rộng bao la,

Nụ hôn trao... sóng biển trào e lệ.

Giữa mênh mông chỉ hai mình thôi nhé?

Cánh hải âu chao nghiêng đảo mờ xanh.

Phút mộng mơ... em, sóng, biển và anh...

Bỏ lại sau lưng những thăng trầm dâu bể.

Sóng vỗ nhẹ dịu dàng êm đềm thế!

Như thì thầm cùng biển nói lời yêu.

Tơ lòng em bỗng rối trăm chiều...

Anh... hãy đưa em một lần ra với biển!

KỶ NIỆM BẾN SÔNG UÔNG

Chiều dạo bước chậm theo bờ sông Uông

Câu hát ngày xưa đã đi vào nỗi nhớ

Chắc người lái đò nay đã thành thiên cổ!

Thời hào hùng đầy gian khổ lắm mê say!

Em thẫn thờ dạo bước chiều nay...

Trong ký ức... tìm lại ngày xưa ấy!

Dòng sông Uông vẫn hiền hòa xuôi chảy .

Nước không còn soi bóng nhịp cầu treo!

Đã qua rồi một thuở gieo neo.

Chiến công xưa ùa về như cổ tích!

Hàng dừa ven sông bao người từng thích.

Nay còn đâu... cuộc sống mới sang trang!

Ụ pháo canh trời một thời rất hiên ngang.

Tiếng còi tầm gọi vào ca bao kíp thợ

Nhà máy điện vút tầm cao mây gió!

Vui hòa cùng vào mạng lưới quốc gia!

Bến sông này nhớ ngày ấy chưa xa.

Chiều trong em gợi lại bao hoài niệm!

Tháng 9 - 2017

DÀNH CHO ANH MỘT NỬA!

Suốt đêm thâu ngọn đèn ai vẫn thức,

Đêm sương giăng mờ ánh điện bóng xiên.

Cặp tình nhân rời ghế đá công viên,

Hoa sữa cuối mùa, vấn vương nỗi nhớ!

Hồn em ngợp trong từng hơi thở,

Nụ hôn say mà chẳng muốn rời nhau.

Việc ngày mai lại sẽ vẫn ngập đầu.

Khuya rồi đấy đành chia tay anh nhé.

Niềm đam mê giờ trong em vẫn thế,

Dẫu thu đời mãi khao khát gửi trao.

Trọn phận rồi công tư việc được giao.

Quên tình riêng ước mong anh thấu hiểu.

Ngọn đèn em bao đêm rồi rạng chiếu,

Quyện ngọt ngào lời đôi lứa yêu nhau.

Hiểu tình em sẽ còn mãi về sau,

Cuộc sống của em dành cho anh một nửa!

NHỚ CHA

Đêm buồn hưu quạnh xót xa

Cửu tuyền sâu thẳm hồn cha vọng về

Nhớ ngày cha bệnh hôn mê

Con luôn chăm sóc cận kề bên cha

Nhớ ngày bão táp phong ba

Nhớ ngày cha phải rời xa cõi trần

Từ đây một đấng song thân

Ra đi mãi mãi dừng chân nơi nào


Mặc cho mưa gió thét gào

Nỗi đau ập đến trăng sao lặn chìm

Nhói lòng buốt lạnh con tim

Lá vàng rụng xuống mùa sim úa tàn


Hôm nay gia đạo họp bàn

Khói hương tỏa ngát nhân gian biển trời

Ngước nhìn di ảnh cha cười

Ngỡ rằng cha mãi ở đời bên con

Cha ơi với tấm lòng son

Bóng hình cha mãi như non rạng ngời

Nay cùng con cháu kính mời

Hương linh cha giáng, tọa chơi dương trần


Dẫu rằng sinh - tử một lần

Thành tâm con mãi khấn thầm ước mong

Tu cầu Phật độ cho vong

Siêu sinh tịnh độ thoát vòng can qua

Hoa thơm quả ngọt dâng cha

Dầm dề đẫm lệ châu sa nhớ người!

21.5.2020

Liên Vũ Mai