Sen Vàng

Thơ - Ngày đăng : 08:20, 21/05/2020

Tên thật: Vũ Thị Kim Liên, Bút danh: Sen Vàng Sinh năm 1966, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Chủ nhiệm trang thơ Thi đàn Yên Tử. Đã in 2 tập thơ: Hương sắc mùa thu (2017), Tình yêu và nỗi nhớ (2018) tại NXB Hội Nhà văn. Tốt nghiệp Khóa 13 lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam. Có nhiều thơ đăng trên các báo Trung ương và Hà Nội.

Sen Vàng

TÌNH YÊU NGƯỜI HÀ NỘI

Em về Hà Nội với anh

Vào thăm Văn Miếu rạng danh bao đời

Dạo Hồ Tây lộng gió trời

Bên anh ánh mắt nụ cười thân thương

Nhớ mùi hoa sữa vấn vương

Ba Đình rực sáng quảng trường hôm nay

Sao vàng cờ đỏ tung bay

Thăm Chùa Một Cột tỏ bày lòng son

Ngàn năm văn hiến vẹn tròn

Phố phường Hà Nội mãi còn khắc ghi

Đi bên anh giọng thầm thì

Thu về gợi nhớ những gì nơi đây.

Tình mình sâu đậm tháng ngày

Thêm lần về góp thêm say nghĩa tình

Tháp Rùa soi bóng lung linh

Hồ Gươm chiều nắng in hình đôi ta.

23.8.2019

KHÚC TÌNH TA

Em chẳng cần nhiều tiền bạc, công danh.

Chỉ cần có anh thấy cuộc đời yên ả...

Cảm xúc bên anh trái tim khó tả!

Khi xa nhau chỉ mong ước ngày về.

Em biết lòng mình đắm đuối say mê

Ý muốn cách xa nhưng lòng níu lại...

Tấm tình anh trao biết là đậm mãi!

Trái tim yêu trao trọn nghĩa lâu bền.

Em ước rằng anh luôn ở cạnh bên

Để em thấy cõi lòng mình ấm lại.

Lửa tình anh nồng nàn luôn cháy mãi

Bờ vai cho em tựa hết cuộc đời!

Em muốn nhiều, nhiều lắm anh ơi!

Như tình em mênh mông biển cả.

Tay chẳng buông dẫu dòng đời nghiêng ngả

Đời và thơ chan chứa khúc tình ta!

HN18.03.2020

MƯA THU

Lạ kỳ sao sáng thu nay

Cơn mưa như trút hết ngày sang đêm

Mưa tuôn nghe chẳng dịu êm

Trong từng giọt nhớ lệ thêm nhạt nhòa

Ai cười khóe miệng tươi hoa

Mắt thăm thẳm khiến tim ta bồi hồi

Chia xa dạ những rối bời

Mưa thu rả rích chơi vơi nỗi lòng!

Mình ơi! Có nhớ hay không?

Cơn mưa đếm giọt, người trông đứng ngồi...

Về đi anh... tạnh mưa rồi

Gặp nhau em tặng những lời thương yêu.

20.7.2018

Sen Vàng