Phạm Minh Tân

Thơ - Ngày đăng : 10:27, 17/04/2020

Sinh năm 1945, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội (Chi hội Hà Đông - Sơn Tây ). Đã in 5 tập thơ: Nắng chiều, Tiếng thầm, Khoảng lặng, Khúc ru cánh cò, Miền ban trắng; 1 tập truyện viết cho thiếu nhi: Hai chú cào cào và nhiều tác phẩm in chung cùng các tác giả khác.
Phạm Minh Tân

Nghe chim hót ở nơi tâm dịch

Cả khu phố cách ly phòng dịch
Những ô cửa im lìm
Không tiếng trẻ nô đùa!

Các cháu nhớ trường
Ông bà nhớ... Con đường
Nơi bầu bạn thân thương tản bộ

Chợt sớm nay
Lũ chim về làm tổ
Cây ngọc lan đầu ngõ bỗng đưa hương!

Ôi, tiếng chim
hay thiên sứ của yêu thương?
…Xua đi những lo buồn nơi tâm dịch!

Than hồng bếp lửa

Tìm về ngõ nhỏ phố xưa
Tìm về ký ức những mùa đông xa
…Những đêm gió rít quanh nhà
Than hồng bếp lửa cho ta ấm lòng

Chong chong...
Cái rét cắn lưng
Lửa thay chăn ấm
Lửa bừng sáng đêm!
Sắn lùi, ngô nướng… Ai quên?
Đỡ lòng cơn đói
Nuôi bền đức tin

Phố nay
Thoắt lạ thoắt quen
Nhà tầng lớp lớp - Vẫn nền đất xưa?

Lại về
Cời lửa nướng ngô
Mà nghe gió đã chuyển mùa sang xuân!

Quà xuân

Tưởng đã cỗi
sau mỗi mùa đỏ lá
Trần lưng run cho gió táp thân còm
Rồi một sớm
xuân còn ngơ ngác
Đã xôn xao mắt lá tơ non

Lại mướt mát
về thời son trẻ
Lại chụm đầu làm tán ô tròn
Bóng râm che một khoảng trời con
Chim về thả tiếng ru trên lối nắng…

Đất cho mật
nảy chùm hoa trắng
Ủ nắng trời
quả mọng… rưng rưng
Chạm vào thu
trái vàng như kén óng
Ôi, trái bàng xưa
quà tặng lũ trò nghèo!

Phạm Minh Tân