Đỗ Tiến Vinh

Thơ - Ngày đăng : 11:41, 11/03/2020

Sinh năm 1966. Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Đã có nhiều tác phẩm thơ, truyện ngắn in trên các báo và tạp chí Trung ương và Hà Nội.
Đỗ Tiến Vinh
Khúc ru xuân

Có gì sâu bằng nỗi nhớ không em
Đêm hun hút đi về trên nẻo quạnh
Gió sông Hồng phập phồng bao lấp lánh
Những ánh đèn muôn mắt phố chờ ai

Một thoáng thôi giờ sắp hết giêng hai
Đào mai tạ xuân môi người sắp cạn
Điệu quan họ đã qua hồi giã bạn
Sao dùng dằng âm cuối chẳng rời môi

Biết rằng xuân mùa ấy cũng xa thôi
và cũng biết mùa xuân rồi trở lại
Nhưng ai biết lòng ai còn xuân mãi
Năm tháng dài mê mải bước thiên di

Anh nhớ em từ lúc bước em đi
Lời muốn nói đành thôi không nói nữa
Rồi đêm đêm cặm cụi anh nhóm lửa
Sưởi lòng mình và ngâm ngợi khúc ru xuân...!

Thư viết trong ngày lễ tình yêu

Tôi lang thang
giữa thế giới người
thế giới đêm
thế giới tôi mộng mị...
Tôi lạc vào thế giới em
hoan hỷ.
Tôi tái sinh
Tôi thấy mình
hiện hữu...
Bờ cỏ mướt đêm nay xanh hơn thế
bờ khe trái khế vàng cổ tích
mọng hơn...
Và chiếc hột xoàn trên tay em
nhóng nhánh
sắc màu của ánh sáng nhân tình...
Tôi rùng mình
cựa quậy
đau đớn thương cái chết ngày qua
những vòng hoa tang trên mộ chí
vẫn còn thơm hương cỏ nội
trên lưỡi hái tay thần chết cắt vội...

Thế giới hôm qua đã xa thật rồi
Tôi tái sinh
Khẳng định mình bằng dòng máu ấm
nơi em.

Mùa thu Hà Nội

Hà Nội thu, nay đã thu rồi
Nghe trái chín đằm thêm vị ngọt
Nghe ngọt ngào hơn tiếng con chim hót
Vị cốm Vòng dìu dịu ngây ngây...

Lúc thu về thèm quá một bàn tay
Để cầm nắm mà nghe lòng bè bạn
Ơi, những Hồng, những Hạnh thuở tay đan
Em lẫn đâu trong dòng đời quá rộng...

Nhớ xưa em, ngày ta chung đóa mộng
Trong ngọt ngào có vị mặn nhân sinh
Ta cùng ước lòng mình như mực nướng
Xé tơi ra cùng nhắm với rượu đời...

Mùa thu! Mùa thu! Mùa thu ơi!
Ngọt ngào! Ngọt ngào! Ngọt ngào quá!
Nghe cây đời thầm thì trong kẽ lá
Chợt lòng mình thong thả trước mùa thu!

Đỗ Tiến Vinh