Vũ Văn Thoan

Thơ - Ngày đăng : 11:33, 11/03/2020

Sinh năm 1956, quê Thái Bình, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã xuất bản 7 tập thơ, có thơ in trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương.
Vũ Văn Thoan
Niềm vui

Quê xa chững bước lặng nghe
Cây mê vườn kẽo ngọn tre nắng vồng
Lúa thì uốn trĩu mẩy bông 
Vàng gieo hạt nhớ  đợi trong cách vời

Tóc mây thả ướt khoảng trời
Nón nghiêng mỉm một sắc ngời gió ngưng
Bỗng đâu hương nuối ngậy lừng
Bão giông chi bấy đã từng nẻo quên

Lúa nâng em ngả ngọn liềm
Đón anh mùa gặt rỡ miền đất thương

Ngỡ ngàng

Chiều buồn 
lặng lẽ mình tôi

Ngước trông 
mây trắng chuyển hồi gió hanh

Nhớ người
ngóng đợi thôi đành

Đêm tàn
họa xướng trăng xanh nhớ làng

Chợt hạ

Tàn xuân chợt hạ bay ra
Vườn sau bói nhụy đàn hoa trĩu cành
Cánh nam mở sáng động mành
Khản ve sắc lựng dỗ dành mùa vơi

Nhớ em quá thể nụ cười
Ríu chiều gõ đợi nắng phơi nửa thềm

Hà Tĩnh

Ta đi dài rộng đất trời.
Chạm mùa Hà Tĩnh nắng khơi nửa chiều
Gieo quê lẩy một quẻ Kiều
Đận người mấy nẻo hóa chiêu thức cùng

Nắng mưa bão tố mấy từng
Mặn dâng phận gió chập chừng gừng cay
Nỗi chi? Sóng lả ngọn mây
Chút tình lặng ngóng giấc gầy chiêm bao

Choàng mê phút đã: em sao!
Sảng nghe thời Nguyễn nhuyễn vào vần thi

Vũ Văn Thoan