Nguyễn Thanh Kim

Thơ - Ngày đăng : 11:31, 11/03/2020

Sinh năm 1948, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tốt nghiệp khóa II trường viết văn Nguyễn Du (1982 - 1985). Đã in 20 cuốn sách bao gồm: thơ, chân dung văn học, tản văn, bình thơ, tiểu luận...
Nguyễn Thanh Kim

Giêng Hai nỗi mình

Suốt mùa đứng nắng gội sương
sớm nay hoa nở như dường chờ ai
đào bích chen với đào phai
gốc bền rễ bén miệt mài tháng năm

Hẹn cùng cánh én chiều xuân
chênh chao mưa bụi tần ngần bước ai
cảm thương cành ấy hoa lay
kiếp người đơn lẻ, phận cây rũ buồn

Ta về nẻo bãi mưa cồn
gốc xây nhành biếc nhựa dồn mùa sau
nhẩm vụ tuốt lá đợi ai
hoa kia chào bạn Giêng Hai nỗi mình...

Người bén duyên quan họ

Đã qua mấy tuần trà
đã trầu cau quan họ
bóng trăng sông Cầu xa
chung chiêng miền thương nhớ

Sao cứ nhắc liền anh
có bao giờ lẻ bạn
áo the, ô lục soạn
hội làng ta hẹn lên

Người ngoan như liền chị
duyên dáng nón ba tầm,
dẫu đường xa không mỏi
cỏ in hoài dấu chân

Đĩa dầu lay ngọn bấc
soi mặt nhau ca thầm
đã rối bời gan ruột
thuyền ai lững lờ xuân

Nào có ai xuôi về
kiếp tằm còn vương tơ
câu ca trở ghềnh thác
đắm say tự bao giờ
Người bén duyên câu hát
dùng dằng cuối triền sông
giã bạn đêm chia biệt
vơi đầy người có mong

Giã bạn đêm quan họ
người ơi người nhớ không?

Sông dài nắng đang trưa

Thời gian như nước cuốn
phận người tựa cỏ cây
mới đó tóc bạc ngấm
lời tỏ có chi khuây?

Ngước trời: trời cao ngút
lặng đất: đất chẳng thưa
ngẫm mình, nào ai biết
sông dài nắng đang trưa...

Nguyễn Thanh Kim