Trương Anh Việt

Thơ - Ngày đăng : 09:29, 20/02/2020

Sinh năm 1949, quê Thái Bình, hiện sống tại Hà Nội. Đã in 3 tập thơ: Tiếng chim 1 (NXB Thanh Niên 2011), Tiếng chim 2, Nhà tôi (NXB Hội Nhà văn 2015).
Trương Anh Việt

Yên Tử

Tôi ngước lên
Gặp cây thông bảy trăm năm tuổi
Hít thật sâu
Ngấm
Hơi thở của rừng

Đại lặng lẽ ngát mùi hương của núi
Mây vẫy vùng, ngang dọc
Tụ khí thiêng
Gió hun hút vò lên đầu đá cuội
Thành tầng tầng lớp lớp đá sư ông

Núi đẩy ta lên chốn vô cùng
Chùa Đồng hun đúc bởi chí người xưa
Bảy trăm năm trước
Người rẽ lối…
Truyền lại ngôi vua
Dựng đất chùa

Hoa

Chẳng là hương bưởi, hương chanh
Em là hoa của đất lành sinh ra
Hồn của mẹ, xác của cha
Công dung ngôn hạnh. Em hoa của đời

Đi tuần

Ghìm cương trên đỉnh núi
Người, ngựa đầm hơi sương
Trước mặt là biên giới
Sau lưng là quê hương

Sa Pa

Mấy ngày lên nghỉ Sa Pa
Mượn Sân Mây, đóng tiên bà, tiên ông
Trời sai sứ bắc cầu vồng
Đem mây ngũ sắc giăng phông, mắc màn
Tình đang mưa, gió chứa chan
Một tia chớp
Ảnh làm tan cuộc tình
Hẹn mai hai đứa chúng mình
Lên Sân Mây viết chuyện tình Sa Pa

Trương Anh Việt