Lê Tuấn Lộc

Thơ - Ngày đăng : 09:19, 30/01/2020

Anh đào - mùa Hà Nội

Trong anh may còn mùa anh đào
Trinh trắng thế, nõn nà, non nớt thế
Gió chỉ khẽ khàng lay lay nhè nhẹ
Hương thơm thầm kín tỏa anh rồi

Trong anh vẫn còn nguyên trắng giấy
Thủy chung như mất tự lâu rồi
Em hẹn thế có thành tâm không nhỉ
Anh liều ra đi, cũ người mới ta!

Trong anh may còn mùa anh đào
Phơn phớt, hồng xuân trời Hà Nội
Còn thành tâm không, thôi không nói
Ta nhớ người, người nhớ ai cơ

Ta thấy người trong áo ki mô nô
Áo giả đấy, ta coi là thật
Rượu sa kê, ngắm anh đào là nhất
Người đi rồi, thật giả cũng đi theo

Hà Nội xuân, tái hiện một mùa yêu
Áo trắng bay bay, người đi không trở lại
Phố ấy, như Kim Đồng! Một lần là mãi mãi
Anh đào, Hà Nội lại mùa em.

Anh đào, Hà Nội lại cháy lên
Và... Anh đào em, trắng lên!

Lê Tuấn Lộc