Phạm Sĩ Đại

Thơ - Ngày đăng : 09:18, 30/01/2020

Giao thừa

Nhanh lên em!... Sắp sửa đến giao thừa
Đêm nay phố bỗng chừng như rộng quá
Bớt ồn ã người xe vỉa hè quán xá
Đường thênh thang muôn vạn sắc hoa đèn

Vẫn những dáng người rất đỗi thân quen
Bươn chải quanh năm nhọc nhằn cơm áo
Đang thanh thản trên đường khuya bước dạo
Hồ Gươm xanh, xanh sáng dáng Tháp Rùa

Em có nghe xuân đến từng giờ
Trong tí tách hạt mầm xanh nụ biếc
Trong nao nức người vui đón Tết
Trong xôn xao trời đất chuyển giao mùa

Thiêng liêng sao giây phút giao thừa
Hương khói Tổ tiên thương miền quá khứ
Trong sâu thẳm tâm hồn ta nỗi nhớ
Tết một thời thơ Bác gọi xuân sang.

Phạm Sĩ Đại