Hà Linh

Thơ - Ngày đăng : 11:44, 29/01/2020

Làm toán giữa giao thừa

Ta đi qua tháng năm theo cách đầy dũng cảm 
và nhẫn nại
đá chông ngập lối, có ai lật sấp được con đường
chẳng lụy bóng râm, dẫu tay ta không che được nắng
mỗi ngã ba tiễn biệt một phép trừ.
Ta đi trong kiếp người theo cách câu thơ
mảnh vỡ làm ngôn từ
nỗi đau làm vữa
nơi ta vấp lát thành bậc đá
nơi ta rét rạ rơm bện bó - câu lục bát mềm 
cộng những phân thân.
Ta đi về phía trước theo phép tích phân
nhặt những cộng trừ cho tới miền kỳ vọng
ân oán, lở bồi rồi cũng theo sông về biển rộng
mọi vui buồn đều mặn giữa xa xăm.
Bước qua giao thừa
luống cày xưa mạ đã xanh mầm
nghe gió bắc nghẹn lời nhớ ai biên giới
sóng Trường Sa đỏ ối, đảo thì chìm 
những vòng hoa thì nổi
ta khai căn nỗi đau còn lại
cấy vào ngày mai hy vọng bậc lũy thừa.                                                                         

Hà Linh