Nguyễn Đan Phong

Thơ - Ngày đăng : 11:30, 24/01/2020

Cây xương rồng trổ bông

Một thuở anh xa nhà
Sống cuộc đời kiêu bạt
Cây xương rồng trên cát
Sao chưa thấy trổ bông
Anh mãi đi về đâu?
Trên đường dài lữ thứ
Bay theo làn gió thoảng
Sống cuộc đời lãng du.
Đôi mắt anh mùa thu
Tâm hồn anh mùa hạ
Trái tim không băng giá
Sao anh mãi cô đơn!?
Cuộc đời còn oán hờn!
Bầu trời còn bão tố!
Con người còn đau khổ
Nhưng đâu thiếu tình yêu
Dù nắng sớm mưa chiều
Vẫn đến mùa trái ngọt
Vườn hoang chim về hót
Cây xương rồng trổ bông.

Nguyễn Đan Phong