Nguyễn Xuân Hải

Thơ - Ngày đăng : 11:28, 24/01/2020

Văn Miếu chiều nay

Văn Miếu chiều nay lá bay vàng cổ tích
Trang giấy điệp xưa vỗ cánh gió của trời
Mỏng mảnh đậu về lưng hàng rùa đá
Chiếc lá nỗi niềm nghiêng xuống bên tôi

Hình như trên lá còn vương một niềm thơ
Niềm thơ vọng gác Khuê Văn thao thức
Hình như trên lá còn chép một giấc mơ
Giấc mơ lều tranh chàng khóa sinh mới dựng

Duyên cây cỏ mộng lạc miền chữ đá
Miền linh thiêng mấy thuở chọn hiền tài
Bài ký sớm ẩn nhiều tâm sự quá
Tên tuổi khắc đá rồi lòng có vẹn cho mai?*

Bia dựng tự bao đời tôi nhớ được những ai?
Nay gặp đá chợt biết mình có lỗi
Mải huýnh hoáng chuyện đẩu đâu thế giới
Đâu biết quê mình Tiến sĩ mấy hàng bia

Chiều lại chiều cánh lá vỗ vào thơ
Bao người kể chuyện giấc mơ của đá
Giấc mơ chọn hiền tài
Bài Ký 600 năm muôn đời còn tươi mới 
Như màu xanh của trời in bóng dưới Hồ Văn...
...........................................................................
Ý trong bài Ký do Thân Nhân Trung soạn vào năm 1442 
trong tấm bia Tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu.

Nguyễn Xuân Hải