Bùi Thị Hạnh

Thơ - Ngày đăng : 15:28, 27/12/2019

Sinh năm 1953, hiện sống tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Đã in 3 tập thơ “Hoa tình đầu”, “Ta còn gì trong nhau”, “Thấp thỏm quê”. NXB Hội Nhà văn. Có thơ đăng trên nhiều báo ở Trung ương và Hà Nội.
Bùi Thị Hạnh
Thấp thỏm quê

Người quê chân đất áo sồng
Phù sa lắng đọng dòng sông nên mùa
Ngón chân tõe đỏ mặn chua
Mồ hôi bạc cả gió lùa sương đông

Xâu cua cõng nặng cánh đồng
Cái tôm cái cáy phập phồng đói no
Nón mê rơm rạ be bờ
Nắng gom bão lũ xót ngờ ngợ đau

Bạc mong xanh đến mùa sau
Trẻ trâu cắt cỏ lau nhau đất bùn
Mưa phùn lật ải tay run
Phận người An Lão vá từng giấc mơ

Khóm tre neo suốt miền thơ
Li Câu nơm nớp tỏ mờ mùa quê
Thúng quang úp mặt triền đê
Mẹ ru phảng phất… bộn bề về xưa

Tảo tần chan gió gội mưa
Kiến An khắc khoải như vừa đây thôi 
Bao đêm thấp thỏm xa xôi
Về đình quỳ lạy cất lời gọi quê…

Suối trần bản Lướt Sơn La

Ngày kéo sương xuống chiều
Nắng quái vắt ngang núi
Thở suối khói nồng nàn
Chân trần vào bản Lướt

Tòa ngà ngọc Thái tắm
Đá nhễ nhại Mông đằm
Từ giao hòa trời đất
Nõn nường thuở hồng hoang
Nghe róc rách mênh mang
Vọng cười trong trẻo đá
Núi trộm soi nghiêng ngả
Gió rạo rực Mường La

Tròn lẳn hây hây má
Mơ rừng đào sinh nở
Tong tả trút váy hoa 
Thả suối tóc xanh xa…

Mẹ quên mùa hối hả
Khỏa vào đêm không lời
Cha bỏ trâu cửa rừng
Bì bõm cùng sao rơi

Ngọc Chiến Sơn La ơi!
Đêm sàn gỗ Mường quê
Chỉ một lần khoáng núi
Ấm chân chẳng muốn về…

Bùi Thị Hạnh