Lê Mạnh Tuấn

Thơ - Ngày đăng : 10:08, 12/12/2019

Sinh năm 1956, quê Hà Nội; Biên tập viên báo Nhân dân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội; Đã in 5 tập thơ và trường ca, được trao giải thưởng thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội và báo Văn Nghệ.
Lê Mạnh Tuấn

Mắt nai

Lướt ngang chiều tư lự
ánh mắt nai trên cây si già

Lá đã rụng 
ngày đã đông
                                     lòng chợt giá

Nào hay thường xuân nở
      trăng trĩu nhành vô ưu.

Buồm

Trăng buồn trăng không tuổi
giấu mây sau cánh buồm

Biển lặng đêm nặng trĩu
nén lòng nghe mưa tuôn

Không dám cầm tay hôn
cứ dùng dằng gió thổi

Ai vui ai quên đau
chỉ cánh buồm xưng tấy.

Mỏng manh

Có cái gì mỏng manh mà sắc nhọn
hình như lời chim hót 
hình như màu lá rơi

Xanh một thời vụng dại
chín một đời chơi vơi
 giăng díu mãi mỏng manh mà sắc nhọn

Như thoắt đến một ánh mai nghẹt thở
như thoắt đi những cơn cớ vô tình 
cứ da diết đào phai nưng nức nở

Có cái gì mỏng manh mà sắc nhọn
mà mưa phùn gió bấc 
mà hoa râm hoa râm
vỗ vang nụ hé chạm thầm lả lơi.

Lê Mạnh Tuấn