Hoàng Cầm Nga

Thơ - Ngày đăng : 10:04, 12/12/2019

Sinh năm 1972, quê Sơn Tây, Hà Nội, hiện là Phó chủ tịch Diễn đàn văn thơ Xây dựng; Đã in 2 tập thơ Bóng cha, Bóng mẹ, NXB Hội Nhà văn, có nhiều thơ in trên báo, tạp chí Hà Nội và Trung ương.
Hoàng Cầm Nga
Gửi mẹ chùm hoa sấu tháng Tư

Tháng Tư thơm ngát hương hoa sấu
Mẹ bảo đường quê mặc áo vàng
Anh em con đói vàng hoe mắt
Chờ gạo mẹ về mé đồi hoang

Hoa sấu hồn nhiên mỉm môi cười
Chê lũ đòng đong mải ham chơi
Giễu khoa giun dãi ngày giáp hạt
Nhại tiếng cơm sôi miệng con cười

Quả sấu giờ thành ký ức xưa
Xập xèng lát sắn nắng cong trưa
Nhà ai cạo cháy đáy nồi bén
Mẹ bảo nước sấu cạo sẽ vừa

Con nhớ năm con lên sáu tuổi
Mẹ cõng con qua mấy vạt đồi
Nắng chiều xô xếch oằn vai mẹ
Sấu rụng sau nhà gọi mẹ ơi!...

Mẹ về chín suối xa xăm quá
Có sấu nở vàng tháng Tư không?
Con gửi chùm hoa về nơi mẹ
Gửi cả tình con một tấm lòng.

Ngẫm

Cuộc sống không giống cuộc đời
Dẫu sao cứ phải tươi cười hồn nhiên
Xóa đi giây phút ưu phiền
Cho tâm thanh tịnh an nhiên với đời.

Nửa

Nửa yêu thương
Nửa giận hờn
Nửa thương, nửa nhớ
Chập chờn giữa khuya

Nửa nguyên vẹn
Nửa phân chia
Nửa này tìm mãi
Nửa kia đâu rồi?

Chuyện lứa đôi

Người ta có lứa có đôi
Còn tôi thì ngủ giường đôi một mình
Kiếp sau làm khóm trúc xinh
Mọc ở đầu đình nghe chuyện lứa đôi…

Hoàng Cầm Nga