Nguyễn Hồng Vinh

Thơ - Ngày đăng : 09:56, 21/11/2019

Khi đàn chim di trú

Gió bấc về
Những đàn chim hối hả xuống phương Nam
Tìm sú, vẹt làm nơi trú ngụ
Bãi đất phù sa, chiều tà nước rút
Chim mẹ, chim con ríu rít tìm mồi

Tôi thấy tim mình nghẹn thắt
Nhận dòng tin: “Tạm biệt, khó về”
Em đã sang trời Âu vàng cánh rừng cuối hạ
Chọn làm nơi di trú dài lâu!

Đã không ít lần, em “rào trước đón sau”:
“Lối sống, đường đời khó mà hòa hợp
Hãy biết xa nhau để bớt khổ đau
Hy vọng tuyết tan, sẽ có mùa trái ngọt!...”

Đầu quay cuồng 
Chân loạng choạng
Lá ngừng rơi
Nước không trôi
Phù sa đọng 
Con đò cát cắm sào, chơi vơi…

Chiều chiều, bơ vơ bãi vắng
Tự an ủi mình: “mọi việc sẽ tạm qua”
Ngắm chim mẹ ôm ấp đàn con
Tiếng “chíp chíp” như bật mầm hạnh phúc!

Một mùa đông lặng lẽ trôi
Tôi bỗng nhận những dòng hoài niệm:
“Em nhớ cánh buồm bập bềnh sóng biển
Những mái ngói lô xô in dấu rêu phong
Quán ốc nóng đêm đông, bọn trẻ hích vai nhận chỗ!
Hàng liễu lao xao - kỷ niệm chiều nào…

Thì ra bít tết, rượu vang ắp đầy tủ lạnh
Mốt quần áo siêu sao, che sao hồn trống rỗng
Lời hứa ngọt ngào của kẻ tình si
Rượu ngập đêm thâu cuốn trôi tình cũ…

Thời gian giúp tôi lành lại vết thương xưa
Phù sa dệt hai bờ xanh mát
Bên ngôi chùa ngã ba sông chiều vắng
Gặp em với gương mặt an nhiên
Ngắm mãi đàn chim rộn rã gọi đàn…

Xao xuyến Mường Lò

Anh muốn về Mường Lò cùng em
Nhưng chỉ được ngắm qua màn ảnh
Đã bao năm em về với bản
Đồi lúa bậc thang xanh mát Mường Lò!

Bài thơ em sinh nở những tứ thơ
Cuốn hút bao chàng trai mọi miền hội tụ
Nương chè Suối Giàng thành nơi tình tự
Ánh mắt gửi trao theo suốt dặm dài...

Đêm Mường Lò thuở ấy bên ai?
Cùng nắm chặt tay điệu xoè say đắm
Ngày về xuôi vẫn nhớ lời hò hẹn
Gắng một lần trở lại gặp em!

Nhưng lời hứa chỉ là điều mong
Mùa nối mùa, lúa thơm lừng bản
Đất sau gặt ủ luống cày mong đợi:
Sau bữa cơm, anh hòa quyện điệu xòe!

Cảm ơn màn hình đưa anh gặp Mường Lò
Ngàn ánh mắt, ngàn vòng tay thân thiết
Bên ruộng bậc thang trải màu xanh biếc
Hy vọng sáng lên từ lễ hội đêm này!...

Nguyễn Hồng Vinh