Hoàng Chiến Thắng

Thơ - Ngày đăng : 12:21, 20/11/2019

Viết ngày xa nhém

Thời gian
Là lưỡi cưa cùn gằn hoang mang
gẫy nhịp
Những hoang mang rã ra ngược vào
im lặng khôn cùng
Ta nhận ra sự chân thành nằm quên đâu đó 
trong thẳm sâu chuỗi ngày dài
bừng thức
Chạm sẽ ngón tay câm
Vào lặng im con sóng
Những con sóng vô thanh thênh thang
Những con sóng chở nỗi buồn trượt theo bờ đắng
Ngày lặng
Từ môi em sóng tần ngả nghiêng
Từ môi em chiều rờ rỡ cháy
Thôi nào
Ta còn gì nữa đâu mà không đành
lặng im
Ta còn gì nữa đâu mà cũng đòi khôn dại
Mà an nhiên cợt nhả bóng mình

Hoàng Chiến Thắng