Đoàn Ngọc

Thơ - Ngày đăng : 08:50, 15/11/2019

Mây trắng

Mây trắng về đâu 
nhòe đáy mắt 
Âm thanh rơi níu ráng chiều vụt tắt 
Vùng trời em bão táp chật đầy

Sao không về chải tóc mây bay
Anh với những ngày hiếm hoi về phép
Tóc em xanh
như nụ cười anh trước giờ xuất kích
Con gái thơ ngây vẽ bầu trời 
kiêu hãnh cánh chim 

Sao không về dựng tiếp mái nhà xinh
Đằm đẵm phương trời suốt đời binh nghiệp 
Bầu trời mênh mông phút gần nhau lại hẹp 
Em là mẹ, là cha, dâu thảo, vợ hiền

Mây trắng chiều nay không về trời 
Lặng lẽ trôi trên tóc người góa phụ... 

Đoàn Ngọc