Đỗ Thu Yên

Thơ - Ngày đăng : 08:45, 12/11/2019

Sinh năm 1953, quê Hà Nội, hiện sống và làm việc tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, đã in 2 tập thơ: Cây bằng lăng cuối phố; Lục bát giọng trầm.
Đỗ Thu Yên
Cảm xúc tháng mười

"Tháng mười chưa cười đã tối"
Nghe như rất vội phải không anh?
Ngày ngắn đêm dài biết bao điều muốn nói
Khi đêm về lành lạnh heo may

Em sinh ra vào một ngày tháng mười rất vội
Với giấc mơ yên lành trong trẻo
Như hẹn ước cùng anh từ kiếp trước
Và tình yêu như thể đã hẹn thề

Đã đi qua bao thác bao ghềnh
Lúc gặp nhau thấy như mình trẻ lại
Dẫu ngoài kia mùa đông đang đến
Thu cuối mùa vẫn đọng mãi yêu thương.

Sân ga chiều ấy vắng em
Trên sân ga chiều ấy vắng em, anh hãy tin 
tình em không thay đổi
Bởi cuộc sống không giản đơn như tình yêu tự đến, 
không dễ dàng như từ hoa sang trái đâu anh.
Hãy tin từng nhịp sống nơi anh, có trái tim em 
đang đập rộn ràng.

Ta hãy sống vì nhau, vì những gì đẹp nhất!
Vì cuộc tình đành để nước trôi xuôi

Trong sắc thu

Em chìm trong sắc thu
Nghe gió ru nhè nhẹ
Lá vàng rơi thật khẽ
Sắp chuyển mùa sang đông

Nỗi buồn sao mênh mông
Trong chiều thu chìm đắm
Hương mùa thu thầm lặng
Đến bên thềm mùa đông

Nỗi nhớ nào bâng khuâng
Tình yêu nào nồng ấm
Trong góc tim sâu thẳm
Thắp lửa hồng mùa đông.

Cà phê phố xưa

Chiều thu trở lại phố xưa
Cây sấu già trầm tư rơi lá
Quán góc em ngồi bâng khuâng nỗi nhớ!

Từng giọt cà phê... lặng lẽ
Rơi vào khoảng đắng xa xăm

Đỗ Thu Yên