Phạm Minh Tân

Thơ - Ngày đăng : 23:05, 19/10/2019

Sinh năm 1945, quê ở Hải Phòng, hiện sống tại Hà Nội; Kỹ sư ngành điện tử. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội (Chi hội Hà Đông - Sơn Tây); Đã xuất bản 5 tập thơ (Nắng chiều, Tiếng thâm, Khoảng lặng, Khúc ru cánh cò, Miền ban trắng), 1 tập truyện viết cho thiếu nhi (Hai chú cào cào) và có nhiều tác phẩm in chung cùng các tác giả khác
Phạm Minh Tân
Nhớ một loài hoa
Hà Nội không hoa sữa
dùng dằng… thu có về?
đâu còn mùa hương ngát
nao lòng người xa quê
Hà Nội không hoa sữa
chạnh lòng nhớ thu xưa
đường khuya con phố vắng
nồng nàn hoa đón đưa
Những con đường tuổi thơ
hương đong đầy trang vở
những hẹn hò thương nhớ
có hương hoa đợi chờ
Hà Nội
ơi hoa sữa!
chẳng làm duyên… điệu đà
hương thầm em dâng hiến
cho thu càng kiêu sa!
Tri kỷ
Thời gian mê mải
Không đầu không cuối
Bước song hành cùng những buồn vui
Kiếp nhân sinh
Mờ tỏ mặt người…
Chỉ có em
Đi giữa dòng đời
Gạn đục khơi trong
Kết thành câu chữ
Thanh lọc tâm hồn
Sẻ chia niềm khốn khó
Chỉ có em
Rơi lệ khóc phận Kiều
Chỉ có em
Thanh khiết tin yêu
Như nước mắt thấm vào lòng từng giọt
Dù đắng đót
Ngọt ngào
Hay xa xót
Vẫn say như duyên kiếp hẹn thề
Rồi một ngày
Từ giã những đam mê
Về với đất
Hóa thân vào đất
Gửi lại muôn sau những gì đẹp nhất
Em!
Trái tim THƠ
Chân thật tình người!
Bình minh trên hồ Ba Bể
Bình minh gọi đại ngàn
Chim rộn ràng gọi bạn
Những chiếc lá vàng lãng đãng
Mặt hồ bảng lảng sương tan
Thấp thoáng áo chàm thiếu nữ
Mái chèo lay động hồ thu
Độc mộc mảnh như chiếc lá
Lấp lánh mặt trời lãng du
Có phải từ miền cổ tích
Em là cõi thực hay mơ?
Ao Tiên có còn Tiên nữ
Để ai khắc khoải mong chờ!

Phạm Minh Tân