Trần Nhân Tâm

Thơ - Ngày đăng : 09:02, 05/10/2019

Sinh năm 1948, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa; Hội viên Hội thơ Đường luật Việt Nam, Hội thơ Đường luật Thanh Hóa, CLB thơ huyện Quảng Xương; Có nhiều thơ in chung và một số tập sách in riêng như: Đôi mắt chuyện trò, Miên man lời sóng, Một cuộc vơi đầy, Chuyện tình “Tâm Bình Phương”, Người mom sông.
Trần Nhân Tâm

Tiễn người giữ đảo
Chiến sĩ hải quân giữ đảo xa 
Xuân nay đón Tết ở quê nhà
Vợ chồng thoải mái tình nhung nhớ
Con cái ca vui nghĩa thuận hòa
Nhà ấm hương quê còn đọng mãi
Nước cần thưởng phép cũng dần xa
Sáng nay câu chúc lời nguyện ước
Lưu luyến tiễn người giữ đảo xa.
Sóng - Biển say tình
Biển - sóng như bao cuộc biển tình
Trăng lên dáng ngọc mặn mòi xinh
Biển mơn, thủ thỉ xoa dào dạt
Sóng vỗ, say ôm nước xập xình
Biển thở, sóng thơm vờn thỏa thích
Sóng lừng, biển lựng khoái lung linh
Biển kết cá tôm sinh nảy nở
Trời ghen giục nắng sớm mai nhìn.
Bức họa bình minh
Ngắm trời biển, đẹp nhất bình minh
Sóng nhẹ, rung êm cảnh hữu tình
Nắng giúp trời mơ xòe triệu quạt
Mây nhờ gió mát xếp muôn hình
Chim âu cánh bạc nghiêng nghiêng sóng
Thuyền lướt buồm vàng lấp lánh xinh
Luồng sáng thuyền ai đang dát bạc
Trời người hòa họa bức bình minh.
Vịnh trăng khuyết
Dù khuyết trăng xinh mãi vẫn còn
Ba sao tạo thể giữa càn khôn
Đầu hôm chiếu khắp tình nhân thức
Cuối tháng chăm đời giấc ngủ ngon
Thỏ ngọc giữ lòng thêm tỏa sáng
Cuội đen không lấp được vành son
Nửa đầu nửa cuối trăng dù khuyết
Đến giữa tháng vui nguyệt lại tròn.
Sóng cười
Buồn trông sóng biển cứ tràn bờ
Mải miết xô rồi nối tiếp xô
Mấp mé ầm ào nhanh nhảu quá
Tràn bờ mệt mỏi chậm hiền khô
Sóng luôn, khó nhọc, biển sung sướng?
Biển cứ, thường chê, sóng dại khờ
Sao sóng quên mình về biển mãi?
Sóng cười! Hơn biển nhấp rồi nhô!

Trần Nhân Tâm