Nguyễn Thị Ngọc Hà

Thơ - Ngày đăng : 14:34, 22/08/2019

Sinh năm 1949, hiện sống tại Hà Nội; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 7 tập thơ, 1 tập truyện ngắn, 1 tập tiểu thuyết; được trao giải ba cuộc thi lục bát của báo Văn nghệ năm 2003.
Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chợ quê ngày lũ

Chợ quê nghiêng cả sang chiều
nắng oi ả bóng người liêu xiêu người
rau non giờ chẳng non tươi
gió còn héo cả nụ cười đang duyên
đã quen một tháng đôi phiên
chia nhau thấp thỏm muộn phiền hôm mai
bát cơm dấm dứt sắn khoai

trâu không rơm rạ nhai hoài bão giông
bao giờ lúa chất đầy đồng
để tôi về chợ đếm đong ngày mùa

Vọng tà áo trắng

Vọng
tận lãng quên
gọi miền trinh nữ
nơi xuân hé nở
hồn xuân thơm nắng mai

vọng
tà áo trắng bay
phập phồng vồng ngực trẻ
áo hóa chi mây trời
để trụi trần tục lụy
nổi chìm trong nhân thế
còn lại toàn hư không
ngoảnh về miền hương sắc
rưng rưng một cánh hồng
biết 
Người đâu
tình đâu
giữa biển đời thăm thẳm
chỉ từ thời má thắm
vẫn tôi hời chính tôi

Nơi lũ tràn qua

Theo bước Người 
ngược dòng sông Mã

nơi nhọc nhằn
trần trụi đến hồn nhiên
nơi độc mộc lướt trong thinh lặng
thả về tôi hoang một bóng thuyền
thả về tôi vạt nắng mới lên
soi ngân ngấn đôi bờ mắt ướt
thả về tôi rạ rơm mùa trước
đến bây giờ
khói thoảng vẫn còn cay

con lũ nào cuồn cuộn qua đây
rắn như đá cũng mòn thành cuội
năm lại năm dạt xô cồn bãi
phơi nỗi đau ở giữa vô cùng
cầm viên cuội tôi hỏi sông
sông chỉ sóng
hỏi rừng
rừng lặng trong cây
quay lại hỏi Người
chỉ nghe
gió tràn bên lở

Nguyễn Thị Ngọc Hà